Giới trẻ chen chân xếp hàng, check-in cây hoa sưa "hot" nhất Hà Nội
(Dân trí) - Tháng 3, hoa sưa nở rộ khắp các tuyến phố ở Hà Nội. Trong đó, cây hoa sưa tại quán cà phê trên phố Ngọc Hà (Ba Đình) thu hút nhiều người đến chụp ảnh từ sáng tới chiều.

Hoa sưa là một trong những biểu tượng mùa xuân của Hà Nội, thường nở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 kéo dài từ hai đến ba tuần. Do đó, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi hoa tàn.

Cây hoa sưa được phân thành nhiều nhánh, tán xòe rộng hệt như một chiếc ô khổng lồ.

Cây sưa được trồng nhiều trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Ngọc Hà, Hồ Đắc Di,… Tại các địa điểm này, lượng người đến ngắm cảnh và chụp ảnh check-in tăng vọt, thậm chí xếp hàng chờ để chớp được khoảnh khắc hoa rơi trắng xóa.

Có mặt lúc 9h tại quán cà phê ở phố Ngọc Hà (Ba Đình), nơi "sở hữu" cây hoa sưa nổi bật nhất Hà Nội, phóng viên Dân trí bất ngờ khi thấy hàng dài người xếp hàng từ quầy thanh toán đến tận cửa để chờ được mua nước, vào chụp ảnh.
Theo đại diện của quán, lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ cuối tháng 2. Khi hoa sưa nở, khu vực ngồi ngoài trời trở thành địa điểm "hot", thậm chí quá tải, khách phải kiên nhẫn chờ để tìm được một góc chụp đẹp.

Quán đôi lúc phải tạm dừng nhận khách vì thiếu bàn, đón khoảng 400-500 lượt mỗi ngày, đông nhất vào cuối tuần.
Những tấm ảnh "sống ảo" lung linh bên hoa sưa tại đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.
Nhiều người để lại bình luận mong muốn có cho mình những bức ảnh cùng hoa sưa thật ưng ý: "Hoa đẹp quá, cho mình xin địa chỉ"; "Trót say đắm vẻ đẹp mùa hoa sưa Hà Nội"; "Chắc chắn phải đến đây chụp ảnh",...

Dù là ngày trong tuần, nhiều bạn trẻ không ngại "lên đồ", đến từ sớm để có cho mình một vị trí ngồi đẹp, chụp ảnh cùng hoa sưa.

Linh Chi (20 tuổi, Hà Đông) cho biết, cô và bạn đã di chuyển gần 12km, đến từ sớm để tránh đông người nhưng vẫn phải chờ một tiếng để có chỗ đứng đẹp, lấy được toàn cảnh.
"Tuy phải chờ đợi khá lâu nhưng tôi thấy hài lòng với trải nghiệm thú vị này. Lần đầu tiên, tôi được ngắm nhìn và chạm tay vào hoa sưa ở khoảng cách gần như vậy", Linh Chi nói.

Dù trời mưa phùn, Vân Anh (24 tuổi, Thanh Xuân) vẫn tới check-in vì sợ bỏ lỡ mùa hoa nở đẹp nhất. "Khuôn viên đông người, thời gian xếp hàng lâu khiến tôi gặp khó khăn trong việc tìm một góc chụp đẹp", Vân Anh nói.
Tuy nhiên cô cảm thấy bức xúc khi bắt gặp nhiều người vin cành cây từ trên cao xuống, để chụp được bức ảnh ưng ý.

Các bạn trẻ thường lựa chọn trang phục với tông màu tối giản để tôn lên màu trắng tinh khôi, nhỏ nhắn của hoa sưa.

Không có mùi hương ngào ngạt như hoa sữa, hoa sưa đem lại một nét đẹp dịu dàng, mang theo hương sắc của một Hà Nội rất đỗi nên thơ.

Hà Nội là thành phố 12 mùa hoa và mùa hoa sưa tháng 3 đã trở thành nét đẹp riêng không thể thiếu.
Những cánh hoa bay trong gió, phủ trắng một khoảng sân đủ làm xao xuyến lòng người.