5 điểm check-in hoa sưa, chụp ảnh "sống ảo" đẹp tại Hà Nội
(Dân trí) - Tháng 3, hoa sưa nở trắng các con phố Hà Nội, tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên bình, khiến nhiều bạn trẻ, du khách mê mẩn, tranh thủ check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Hình ảnh những con phố, công viên, quán cà phê phủ đầy sắc trắng của hoa sưa tạo nên khung cảnh lãng mạn, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến check-in, tận hưởng vẻ đẹp dịu dàng của mùa xuân. Dưới đây là 5 địa điểm ngắm hoa sưa đẹp tại Hà Nội mà bạn không thể bỏ lỡ dịp này.
1. Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự
Nằm trên phố Đặng Văn Ngữ (Đống Đa), khu Ngoại giao đoàn Trung Tự là một trong những địa điểm check-in hoa sưa được nhiều người yêu thích.
Con đường nhỏ rợp bóng hoa sưa, phủ trắng một góc phố, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng Hà Nội. Những tán sưa vươn mình tạo thành lối đi ngập sắc trắng, khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải dừng chân chiêm ngưỡng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in, ghi lại khoảnh khắc đẹp hiếm có của mùa hoa sưa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Nhiều người đánh giá, không gian ở đây yên tĩnh hơn so với những điểm check-in nổi tiếng khác. Thay vì phải chen chúc hay xếp hàng chờ đến lượt, du khách có thể thoải mái tận hưởng khoảnh khắc hoa sưa bung nở trắng muốt.

Cây sưa bung nở tại một sân chơi nằm trên phố Đặng Văn Ngữ cũng là điểm đến thu hút giới trẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam)
Với không gian vắng vẻ hơn so với những tuyến phố trung tâm, nơi đây là điểm đến lý tưởng để chụp ảnh hoặc đơn giản là dạo bước, tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi của mùa hoa sưa.
2. Quán cà phê phố Ngọc Hà
Những ngày đầu tháng 3, quán cà phê trên phố Ngọc Hà trở thành điểm check-in "hot" nhờ cây hoa sưa bung nở rực rỡ ngay trước cửa. Sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa sưa tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa lòng Thủ đô.
Không chỉ thưởng thức những ly đồ uống thơm ngon, quán còn mang đến cho thực khách một trải nghiệm đặc biệt: Vừa nhâm nhi ly trà ấm, vừa ngắm nhìn những cánh hoa sưa.
Nhìn từ xa, khung cảnh cây sưa bung nở như một bức tranh thiên nhiên thanh bình, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thư thái, như tạm quên đi nhịp sống đô thị hối hả.
Vào mùa hoa sưa, lượng khách tìm đến quán tăng lên đột biến. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng dài, cố gắng tìm được góc đẹp để lưu lại những bức ảnh ấn tượng với nền hoa trắng muốt.

Quán cà phê tại phố Ngọc Hà trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích trong mùa hoa sưa nở (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Địa chỉ: Số 19 Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 7h-22h45.
3. Phố Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng từ lâu đã được mệnh danh là con phố lãng mạn bậc nhất Hà Nội, đặc biệt vào mùa hoa sưa. Khung cảnh rợp bóng cây xanh, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của hoa sưa nở rộ, tạo nên khung cảnh nên thơ, phù hợp để dạo bộ và chụp ảnh.

Phố Phan Đình Phùng còn được biết đến là địa điểm quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và các cặp đôi chụp ảnh cưới (Ảnh: Hữu Nghị).
Phố Phan Đình Phùng không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, vỉa hè rộng rợp bóng cây mà còn thu hút du khách bởi những cây sưa lâu năm nở rộ mỗi độ xuân về.
Những cây sưa cổ thụ ven đường bung nở trắng muốt, nổi bật trên nền trời xanh và dãy tường rào rêu phong của Hoàng Thành Thăng Long, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hoài cổ.
Sắc trắng tinh khôi của hoa hòa cùng nét kiến trúc xưa cũ, khiến nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp lãng mạn và nghệ thuật.
4. Đường Thanh Niên
Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên là một trong những điểm "sống ảo" được nhiều người yêu thích. Những cây sưa cổ thụ đua nhau khoe sắc, tạo thành vòm hoa trắng đẹp mắt.

Không chỉ nổi tiếng với cảnh hoàng hôn lãng mạn, Hồ Tây còn là điểm hẹn lý tưởng để ngắm hoa sưa vào tháng 3 (Ảnh: Hữu Nghị).
Dọc ven hồ, những hàng sưa nở trắng muốt, in bóng xuống mặt nước, mang đến vẻ thanh bình hiếm thấy giữa lòng Hà Nội. Vào những ngày nắng nhẹ, cánh hoa khẽ rơi trên lối đi, tạo nên khung cảnh lãng mạn tựa thước phim điện ảnh.
Không chỉ thu hút người dân thủ đô, đường Thanh Niên còn là điểm đến yêu thích của du khách khi muốn tận hưởng vẻ đẹp Hà Nội vào mùa hoa sưa.
Sát ven hồ, những cây sưa lâu năm tỏa bóng mát, tạo nên không gian trong lành, dễ chịu giữa lòng phố thị. Khi hoa nở rộ, cả con đường như được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi, đối lập với màu xanh của mặt hồ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa.
Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều người tranh thủ tản bộ, tận hưởng không khí mát lành và chụp lại những khoảnh khắc lãng mạn cùng hoa sưa. Đặc biệt, khu vực gần chùa Trấn Quốc là nơi nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in, khi hoa sưa nở rợp cả góc trời.
5. Công viên Bách Thảo
Mỗi độ tháng 3 về, hoa sưa lại bung nở dọc phố Hoàng Hoa Thám, phủ trắng vỉa hè, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng Hà Nội. Đặc biệt, đoạn gần cổng Công viên Bách Thảo, những cây sưa cổ thụ nở rộ, tỏa bóng mát và điểm xuyết sắc trắng tinh khôi lên nền xanh của công viên.

Một gốc hoa sưa nở rộ rực rỡ, thu hút sự chú ý trên đường Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Hữu Nghị).
Không bỏ lỡ thời khắc hiếm hoi này, nhiều người đã tranh thủ ghé qua để chiêm ngưỡng và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa kết hợp với không gian xanh mát khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng trong những ngày đầu xuân.
Công viên Bách Thảo không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là địa điểm ngắm hoa sưa lý tưởng.
Những cây sưa trồng rải rác trong công viên, mỗi khi đến mùa lại bung nở trắng xóa, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa không gian rộng lớn. Đây là nơi thích hợp để vừa ngắm hoa, vừa tận hưởng không khí trong lành của Hà Nội.