Khen thưởng 3 cá nhân cứu nữ sinh lớp 9 bị đuối nước dưới sông LôThấy cháu Q. bị đuối nước, anh Sình và anh Huế đã lặn xuống sông và kéo nạn nhân vào bờ. Lúc này, chị Thủy đi qua cũng đến hỗ trợ sơ cứu, giúp cháu Q. tỉnh lại.
Huế - Thành phố của những nghệ nhânHuế là vùng đất của những nghệ nhân lâu năm giàu kinh nghiệm. Họ là linh hồn, là “báu vật sống” nắm giữ tinh hoa của nghệ thuật truyền thống, góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất cố đô.
Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạThanh Phước là làng cổ đặc trưng ở Huế, còn tồn tại đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là miếu Kỳ Thạch phu nhân (Nữ thần đá kỳ lạ).
Tranh Đông Hồ, rối nước được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt NamTranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, đồ vải, đồ trang sức, rối nước... đang được trưng bày tại Không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và dân gian, mang nhiều cảm xúc cho người xem
Phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu GiâyĐến 21h ngày 8/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khám nghiệm xong hiện trường vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó "đẻ" tiền tỷKhi ông Toàn thuê hơn 3ha đất bỏ hoang để trồng cây ăn quả, ai cũng nghĩ “cuộc chơi” sẽ không kéo dài. Nhưng bằng ý chí và tư duy làm nông nghiệp tiến bộ, ông đã khiến vùng đất cằn cỗi "đẻ" tiền tỷ.
Hụt chân là chết khi săn "lộc trời" dưới đáy sôngMột người theo nghề bắt chem chép có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, nhưng đổi lại là bệnh tật, nguy hiểm cận kề khi phải ngụp lặn dưới sông sâu.
Hai thanh thiếu niên ở Hà Giang đi chơi, bị lạc đến Tuyên QuangLực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa giúp đỡ 2 thanh, thiếu niên ở Hà Giang đi chơi rồi bị lạc xuống TP Tuyên Quang.
Chiếc đoản đao và cuộc gặp bí mật với "vua mèo"Đại tá Ma Từ Đông Hải, Trưởng phòng Biên phòng – Bộ Tham mưu Quân khu 1, con trai trưởng của Đại tá Mai Trung Lâm vẫn giữ gìn một kỷ vật quý giá. Đó là đoản đao và chiếc tẩu thuốc phiện do ông Vương Chí Sình tặng gia đình.
Khởi tố cặp tình nhân lừa bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung QuốcTừng bị bán sang Trung Quốc, Dung bị trục xuất về nước, sau đó đối tượng này đã cùng người tình tìm các cô gái trẻ ở Việt Nam rồi lừa bán sang bên kia biên giới để kiếm lời.
Đầu xuân rủ nhau xem vật làng SìnhCó câu: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày hội vật mùng mười tháng Giêng”, đó là câu thơ truyền miệng của người dân làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) mỗi khi tới dịp khai hội vật.
Giết hàng xóm vì nghi bị "bỏ bùa" rồi nhờ thầy cúng làm lễ "giải hạn"Mỷ nghi ngờ ông C. làm ma "Ngũ hải" để hại người thân của mình nên đã ra tay sát hại ông C. Sau khi gây án, Mỷ nhờ một thầy cúng gần nhà "làm phép" để "giải hạn" cho mình.