Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó "đẻ" tiền tỷ

Hạnh Linh

(Dân trí) - Khi ông Toàn thuê hơn 3ha đất bỏ hoang để trồng cây ăn quả, ai cũng nghĩ “cuộc chơi” sẽ không kéo dài. Nhưng bằng ý chí và tư duy làm nông nghiệp tiến bộ, ông đã khiến vùng đất cằn cỗi "đẻ" tiền tỷ.

Ông Trịnh Văn Toàn (69 tuổi), trú tại thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã biến một vùng đất hoang hóa thành trang trại cây ăn quả rộng hơn 3ha, mang về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Nông trại của ông Toàn là nơi sinh trưởng của hơn 1.000 cây nhãn lồng Hưng Yên, 1.000 cây dừa xiêm, 800 cây bưởi Diễn, bưởi da xanh và 200 gốc mít Thái. Những ngày này, ông đang tất bật chăm sóc vườn nhãn vào mùa cho quả.

Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó đẻ tiền tỷ - 1

Vợ chồng ông Toàn bên bức ảnh được chụp cùng ngôi nhà tranh cách đây 23 năm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ông Toàn kể, sau nhiều năm bôn ba khắp Nam - Bắc, làm đủ nghề nhưng cuộc sống gia đình vẫn chật vật. Năm 2002, ông quyết định trở về quê hương, bắt tay vào xây dựng cơ nghiệp.

Với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất cha ông, ông Toàn cải tạo khu vườn sình lầy, bỏ hoang trước nhà. Ông mạnh dạn trồng thử nghiệm hơn 200 gốc nhãn lồng và gần 100 cây bưởi Diễn.

Theo lão nông, nhãn và bưởi là những loại cây trồng lâu năm, nhưng vào thời điểm đó, chúng lại là mặt hàng "hot", được thị trường ưa chuộng. Tin tưởng vào lựa chọn của mình, ông đã "đánh cược" toàn bộ số tiền tích cóp để mua giống cây.

Sau hơn 5 năm cần mẫn chăm sóc, vườn cây của ông Toàn bắt đầu đơm hoa, kết trái.

"Ngày nhãn chín, tôi hái xuống, bóc ra thấy vỏ mỏng, cùi dày, vị đậm đà. Còn tép bưởi Diễn căng tròn, giòn tan", ông Toàn hồi tưởng.

Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó đẻ tiền tỷ - 2

Ông Toàn bên vườn nhãn trĩu quả (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, những năm sau đó, vườn cây của ông Toàn liên tục cho quả ngọt, mang lại lợi nhuận cao.

Giai đoạn 2010-2015 được xem là thời kỳ "ăn nên làm ra" của gia đình lão nông. Thương hiệu "nhãn, bưởi ông Toàn" trở nên nổi tiếng, nhiều lúc không đủ hàng để cung cấp cho thị trường.

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình, năm 2015, ông Toàn mạnh dạn vay vốn ngân hàng và thuê thêm hơn 3ha đất trồng lúa kém hiệu quả của UBND xã để mở rộng quy mô sản xuất.

"Lần ấy, nhiều người dân trong làng nghĩ tôi dại, cho rằng làm nhiều sẽ thất bại. Họ nghĩ "cuộc chơi" của tôi sẽ sớm chấm dứt vì vùng đất thuê nằm ở khu trũng ven sông Yên. Nhưng tôi không lo vì đã có kinh nghiệm dắt lưng từ những mùa trồng trước", ông Toàn chia sẻ.

Sau khi được UBND xã tạo điều kiện cho thuê đất, vợ chồng ông Toàn bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Nhờ kinh nghiệm và sự cần mẫn, vườn cây của ông phát triển xanh tốt, trĩu quả quanh năm. Tuy nhiên, hành trình làm giàu không phải lúc nào cũng trải hoa hồng.

"Năm 2021, vườn nhãn được mùa, nhưng không may dịch Covid-19 ập đến, không có người mua. UBND huyện và xã đã phải tổ chức chiến dịch giải cứu gần 40 tấn", ông Toàn kể.

Theo lão nông, trồng cây ăn quả không khó nếu người nông dân hiểu rõ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Làm nông nghiệp cần chấp nhận rủi ro về giá cả, thị trường, thời tiết. Muốn thành công, người trồng phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật.

Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó đẻ tiền tỷ - 3

Từ một vùng đất hoang, ông Toàn đã cải tạo thành vựa cây trĩu quả (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Toàn đang ấp ủ ý tưởng xây dựng mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái.

"Tôi muốn khách đến trải nghiệm đi bộ, hái quả ngay bên bờ sông Yên. Thời gian tới, tôi sẽ thuê thêm nhân công để cải tạo vườn, đầu tư thêm ghế đá", ông Toàn chia sẻ về dự định tương lai.

Ông Phạm Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, cho biết ông Trịnh Văn Toàn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 5-8 triệu đồng/người/tháng.

"Từ một người nông dân bình dị, ông Toàn đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất giỏi của xã. Câu chuyện của ông là minh chứng rằng, nếu biết nỗ lực, kiên trì và áp dụng khoa học kỹ thuật, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương", ông Thiện khẳng định.