Chán rau quả nhập khẩu, dân Việt săn lùng đồ rừng độc lạ thưởng thứcĐã ăn chán nhiều loại rau quả nhập khẩu, nhiều người đang săn lùng các loại quả rừng như cà chua cổ, trà hoa vàng,…để ăn thay đổi khẩu vị.
Giáp tết Nguyên đán: Bất an với rau quả nhập khẩuPhục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm, lượng rau củ quả nhập khẩu tại các cửa khẩu, cảng biển tăng đột biến từ 30-50%. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ mặt hàng này đang khiến cả người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng “đau đầu”.
Gần 70% rau quả nhập về Việt Nam có xuất xứ Thái Lan, Trung QuốcTrong tổng số 164 triệu USD kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam 2 tháng đầu năm, các mặt hàng có xuất xứ từ thị trường Thái Lan, Trung Quốc chiếm gần 70% giá trị thị trường. Đáng nói, tốc độ nhập rau quả từ Thái Lan tăng nhanh dù nhiều loại Việt Nam tự sản xuất được.
Rau quả nhập vào Việt Nam sẽ được phân tích nguy cơ dịch hạiKể từ ngày 1/1/2015, toàn bộ các mặt hàng rau, củ, quả tươi sẽ phải thông qua khâu phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
Bỏ 6.000 tỷ đồng nhập trái cây ngoại: Hàng VIP đổ bộ chợ Việt giá siêu rẻChỉ trong vòng 2 tháng, lượng rau quả nhập khẩu về Việt Nam lên tới gần 6.000 tỷ đồng. Mặt hàng này không chỉ được bày bán trong siêu thị, cửa hàng mà những ngày này còn đổ bộ chợ dân sinh. Một số loại có giá siêu rẻ.
Kiểm tra chất lượng rau Trung Quốc ngay tại cửa khẩuCục Bảo vệ thực vật (PPD) đã thành lập tổ công tác lên 3 tỉnh biên giới Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh để kiểm tra chất lượng rau quả nhập từ Trung Quốc ngay tại cửa khẩu, thay vì lấy mẫu khi hàng đã hóa đã vào đến nội địa.
Trồng loại rau dại, lão nông thu 70 triệu đồng mỗi thángTận dụng đất bãi bồi ven sông Thu Bồn, lão nông Hà Ngọc Phi ở Quảng Nam mạnh dạn đưa cây rau má về trồng, thu nhập mỗi tháng hơn 70 triệu đồng.
Sán chi chít trong người vì món cá đặc sảnKết quả thăm khám phát hiện nhiều loại giun sán, đặc biệt là sán dây nằm ở các khu vực bên trong cơ thể bệnh nhân.
Hà Nội - nơi đắt đỏ nhất nước: Lương 50 triệu, tiền ăn đã hết gần một nửaNhững người dân Thủ đô từng ngày nếm trải sự đắt đỏ trong sinh hoạt… Nhiều người thậm chí còn khẳng định "Hà Nội cái gì cũng đắt!".
Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương2-4h sáng Hà Nội mưa nặng hạt kèm theo cái lạnh thấu xương. Người mua kẻ bán tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở đội mưa, trả giá từng đồng trong phiên chợ những ngày giáp Tết.
Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnhXu hướng ăn uống lành mạnh với rau củ quả phát triển đang giúp các mặt hàng nông sản của Pháp như táo nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, góp phần thúc đẩy trao đổi nông sản Việt - Pháp.
Ở Việt Nam rẻ bèo, sang Mỹ rau muống đắt hơn thịt lợnChị Thùy Dương quê Nam Định hiện sinh sống ở Mỹ cho biết, tại bang của chị, rau muống thường có giá khoảng 175.000 đồng/kg, nếu trái vụ có thể lên tới 360.000 đồng/kg.