Người đàn ông chèo ghe cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhNhận thấy nước lũ dâng cao, nhiều người cầu cứu, người đàn ông ở rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã chèo ghe, đưa hơn 40 người di chuyển đến nơi an toàn.
Những đám tang lạnh lẽo ở rốn lũ Hòa ThịnhNước lũ nhấn chìm xã Hòa Thịnh nhiều ngày, người mất không thể lo hậu sự. Giữa mênh mông nước bạc, gia đình ông Nguyễn Văn Đi vẫn chờ quan tài để tiễn đưa người ông trong nỗi xót xa đến nghẹn lòng.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm người dân "rốn lũ" Hòa ThịnhĐến thăm người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, chúc mừng các hộ dân được dựng lại nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc.
Những đêm không ngủ của người dân rốn lũ Hòa ThịnhSau lũ dữ, xã Hoà Thịnh chìm trong mất mát và bóng tối khi nhà cửa tan hoang, điện nước chưa hồi phục. Giữa nỗi đau mất người thân, bà con gắng gượng để dựng lại cuộc sống sau cơn “đại hồng thuỷ”.
Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa ThịnhThủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho người dân.
Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử tại rốn lũ Hòa ThịnhChỉ vài giờ ngắn ngủi của buổi chiều định mệnh, dòng nước hung dữ đã ập xuống Hòa Thịnh, cuốn phăng mọi tính toán quen thuộc. Cú “đánh úp” của thiên tai lịch sử nhấn chìm làng quê trong biển nước, để lại phía sau những phận người vĩnh viễn dang dở.
Chú trâu mắc kẹt 6 ngày trên mái nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh được giải cứuSau gần một tuần mắc kẹt trên trên mái nhà, chú trâu đã được quân đội và người dân giải cứu thành công vào sáng 25/11.
Hòa Thịnh những ngày thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"Sau gần 20 ngày triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, nhiều ngôi nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk, đã được xây dựng thành hình, đảm bảo tiến độ để người dân có mái ấm mới trước Tết Nguyên đán.
Năm ngày mắc kẹt trên mái nhà, chú trâu vẫn đứng đợi chủ giữa rốn lũBị lũ cuốn trôi và dạt lên mái nhà ở xã Hòa Thịnh, con trâu mắc kẹt suốt 5 ngày, nhịn đói 3 ngày không thể xuống vì bùn sâu. Nó vẫn đứng chênh vênh giữa biển nước, hướng mắt tìm chủ.