Sắc xuân trên rẻo cao Tây Bắc những ngày cuối Đông, Xuân chớm sang. Trong làn sương mờ ảo, bản làng hiện lên nơi lưng chừng núi. Sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mận như đang đánh thức núi rừng Tây Bắc.
Chuyện người mang giá trị bảo vệ lên miền rẻo cao, về vùng nông thôn Điều kiện tiếp cận bảo hiểm nhân thọ của người dân vùng nông thôn hạn chế. Dù vậy, chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam vẫn bền bỉ trao giá trị bảo vệ đến từng gia đình thôn quê.
Tết về trên rẻo cao Rét đã tràn về thị trấn Hoàng Su Phì (Hà Giang). Sương mù giăng trắng những thửa ruộng bậc thang, sương cheo leo bám trên thân những cây mận già, sương che lấp con đường dẫn xuống chợ phiên ngày chủ nhật… Không khí bắt đầu xôn xao lắm. Tết đã về trên rẻo cao.
Mang Tết sớm đến với học sinh rẻo cao xứ Nghệ Ngày 14/1 (tức mùng 9 tháng chạp âm lịch), nhiều câu lạc bộ thiện nguyện đã mang Tết sớm đến với học sinh vùng rẻo cao xứ Nghệ. Trong dịp này, hàng trăm học sinh huyện nghèo Tương Dương được đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, ấm cúng.
“Chợ di động” trên rẻo cao Những bó rau, miếng thịt, cá, tôm, gạo, muối, mắm, dầu ăn,... được gồng gánh trên chiếc xe máy đi đến từng con đường, ngõ ngách, vùng sâu vùng xa bán cho người dân. Đó là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trên các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi từ nhiều năm qua.
“Con tàu đại học” nơi rẻo cao Cả bản Xiềng Líp thuộc xã Yên Hòa, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương tỉnh Nghệ An có rất ít người cho con học lên đến cấp 2. Thế mà cả bốn người con của ông Trần Đại Nghĩa người dân tộc Thái đều học hành tấn tới và đỗ đại học.
Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc Cánh đồng hoa tam giác mạch nằm ở xã Lử Thần, huyện Si Mai Cai cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 80km, đây được mệnh danh là cánh đồng hoa đẹp và lớn nhất ở rẻo cao Tây Bắc.
Mỹ vị rẻo cao sánh vai cùng đặc sản đồng bằng sông Hồng Những cái tên rau rừng lạ tai với người đồng bằng như lá vón vén, lá ô dây, rau dạ hiến… có thể “gây thương nhớ” với những người từng đi phượt vùng rẻo cao Bắc Bộ khi theo dõi cuộc thi Chiếc Thìa Vàng vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội.
Mùa bắp về nơi rẻo cao Vào những ngày đầu tháng 5 hàng năm, đồng bào Cơtu ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) lại bước vào vụ mùa thu hoạch bắp (ngô) trên nương rẫy. Những trái bắp to mập mạp được xem là nguồn lợi thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
Tỷ phú người Mông làm giàu nhờ giống táo bé tí trên rẻo cao mây mù Với khát vọng làm giàu nơi rẻo cao mây mù, ông Sồng A Mang (sinh năm 1971) dân tộc Mông, bản Cáo A (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã vượt khó vươn lên trở thành triệu phú ở vùng cao với cây táo mèo (sơn tra). Ông Sồng A Mang vinh dự được bình chọn và đón nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019".
Tiếng trống học bài nơi rẻo cao Cứ đến 19 giờ 30 phút, từ ngày 10/11/2011, các thôn trên toàn xã Yên Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vang lên một hồi trống chín tiếng báo hiệu giờ học bài. Tiếng trống đó là lời thúc giục, nhắc nhở các em học bài đúng giờ, có khoa học... và đạt hiệu quả cao hơn.
Lễ khai giảng “có cơm” của trẻ em nơi rẻo cao Cầm bát cơm có thịt trên tay, Hầu Mai Dũng, 4 tuổi chỉ mất chưa đến 10 phút để vét sạch đến từng hạt cuối cùng.