Quảng Ngãi

“Chợ di động” trên rẻo cao

(Dân trí) - Những bó rau, miếng thịt, cá, tôm, gạo, muối, mắm, dầu ăn,... được gồng gánh trên chiếc xe máy đi đến từng con đường, ngõ ngách, vùng sâu vùng xa bán cho người dân. Đó là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trên các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi từ nhiều năm qua.

“May nhờ họ chở đồ ăn đến bán tận nhà, chúng tôi mới mua đồ ăn cho tươm tất, vì nhà ở tận cuối buôn làng, hẻo lánh mà đi chợ phải mất vài chục ki-lô-mét, tôi đi bộ thì biết khi nào mới đến được chợ”, bà Đinh Thị Nhá (62 tuổi, ngụ xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà) chia sẻ.


Mang chợ di động cồng kềnh từ dưới xuôi lên vùng cao.

Mang "chợ di động" cồng kềnh từ dưới xuôi lên vùng cao.

Dọc trên từng tuyến đường ở 6 huyện miền núi (Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng và Tây Trà), hình ảnh người phụ nữ lẫn đàn ông, hì hục đèo theo các loại thực phẩm phía sau xe máy, người dân hay gọi cách quen thuộc là “chợ di động”.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm “chợ di động” len lỏi về đến từng con đường mòn giữa đại ngàn. Giá bán mắc hơn giá bình thường khoản vài trăm đồng, bù trừ chi phí vận chuyển thực phẩm dài cả trăm ki-lô-mét. Từng chuyến chợ kết thúc vào khoảng từ 13-14h mỗi ngày.

Từng chuyến chợ di động mang đến từng bữa ăn trọn vẹn đến người dân vùng sâu vùng xa.
Từng chuyến chợ di động mang đến từng bữa ăn trọn vẹn đến người dân vùng sâu vùng xa.

Tiểu thương Trần Thị Hiếu (ngụ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) mưu sinh bằng “chợ di động” gần 10 năm ở huyện miền núi Ba Tơ, tâm sự: “Những năm đầu tôi buôn bán như thế này, làm riết cũng quen thuộc. Ngày nào tôi có chuyện không đi được thì người dân lo lắng, mặc dù vất vả đôi chút, người dân đối với tôi rất quen thuộc như chính người thân vậy. Chắc tôi sẽ gắn bó với nghề này đến khi không còn sức nữa”.

Họp chợ ở bất cứ đâu khi người dân có nhu cầu.
Họp chợ ở bất cứ đâu khi người dân có nhu cầu.

Cũng như chị Hiếu, thương lái “chợ di động” lấy hàng từ lúc mờ sớm tại các chợ đầu mối ở đồng bằng như huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Mộ Đức. Sau đó vận chuyển đến các tuyến đường quen thuộc, bán cho người dân đồng bào thiểu số cùng giáo viên và cán bộ đang công tác ở vùng hẻo lánh xa xôi.

Đàn ông cũng tham gia mang chợ di động lên rẻo cao.
Đàn ông cũng tham gia mang chợ di động lên rẻo cao.

Điều lạ đối với “chợ di động”, ngoài việc bán hàng hóa cho người dân, thương lái còn chấp nhận trao đổi hàng hóa cùng người dân địa phương. Mỗi chuyến “chợ di động” về với bản làng, mang lại nhiều niềm vui và vun đắp từng bữa ăn đầy đủ, ấm lòng hơn.

Hồng Long