Mã số 5704: Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 nămMắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, Kiên phải ngủ ngồi từ khi 5 tuổi. Bố mẹ đã vay hơn 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng em vẫn phải phẫu thuật nhiều lần nữa, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
"Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi"Sau 7 tháng chống chọi với bệnh tật, NTK Nhật Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào 20h35 tối 19/5 tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Lễ khâm liệm của anh được tổ chức tại gia đình sáng 20/5.
Gần 35 triệu đồng đến với cô bé Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạnNgày 26/7, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trao tới cháu Trần Thị Hoa (14 tuổi, dân tộc Cơ Tu, trú thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạn” số tiền 34.590.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Chiếc “mai rùa” khổng lồ trên lưng khiến chàng trai 26 năm phải ngủ ngồiMang chiếc “mai rùa” kỳ lạ trên lưng, chàng thanh niên trẻ chịu không biết bao đau đớn, bất tiện (không thể nằm ngủ bình thường), sự kỳ thị trong suốt 26 năm. Cuối cùng, cậu đã được các bác sĩ giải thoát, khi bóc khối u khổng lồ nặng tới 15kg mà cậu cõng trên lưng mấy chục năm trời.
01:30Mã số 2221: Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạnHậu quả của bệnh suy thận mạn khiến cháu Hoa bị suy tim, khó thở. Để có thể ngủ, Hoa phải ngồi lên ghế rồi ấp mặt lên giường.
Mã số 2221: Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạnHậu quả của bệnh suy thận mạn khiến cháu Hoa bị suy tim, khó thở. Để có thể ngủ, Hoa phải ngồi lên ghế rồi ấp mặt lên giường.
Mã số 2138: Quặn lòng trước cảnh bé gái 8 tuổi phải ngủ ngồi vì bệnh ung thưBé 8 tuổi, nhưng chỉ nặng chừng 15kg, bụng cháu to, bàn tay nhỏ xíu yếu ớt của cháu cứ đưa lên bóp bóp vào cổ, ánh mắt cháu như cầu xin bác sĩ một thang thuốc nhiệm màu để chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác khiến những người chứng kiến đều nhói trong tim.
02:48Bạn đọc giúp đỡ gia đình cậu bé ngủ ngồi 10 năm hơn 255 triệu đồngChia sẻ cũng hoàn cảnh cậu bé Trịnh Xuân Kiên mắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, phải ngủ ngồi từ khi 5 tuổi, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 255 triệu đồng.
Ngủ ngồi gần 3 năm vì mắc phải bệnh timMắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, một phụ nữ 49 tuổi phải ngủ ngồi hơn gần 3 năm. Mới đây, người phụ nữ này mới được phẫu thuật vá thông liên nhĩ có van một chiều.
Người mang “gương mặt quỷ” mắc căn bệnh cực hiếmGương mặt bất ngờ phì đại, chảy xệ, biến dạng khiến bệnh nhân phải ngủ ngồi, ăn uống khó khăn suốt 15 năm qua. Sau hàng chục xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện căn bệnh cực hiếm bệnh nhân mắc phải.
Ngủ ngồi vì bị kén khí phổiSáng 6/11 bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị kén khí phổi, thường xuyên phải ngủ ngồi.
Cắt nhỏ khối u nặng gần 7kg trong lồng ngực bệnh nhân 18 tuổiKhối u lớn với kích thước cỡ quả bưởi lớn trong lồng ngực khiến bệnh nhân khó thở, đau tức ngực, phải ngủ ngồi suốt một thời gian dài. Khi phẫu thuật, các bác sĩ cũng ngỡ ngàng bởi trọng lượng khủng của khối u - gần 7 kg