Mã số 2138:

Quặn lòng trước cảnh bé gái 8 tuổi phải ngủ ngồi vì bệnh ung thư

(Dân trí) - Bé 8 tuổi, nhưng chỉ nặng chừng 15kg, bụng cháu to, bàn tay nhỏ xíu yếu ớt của cháu cứ đưa lên bóp bóp vào cổ, ánh mắt cháu như cầu xin bác sĩ một thang thuốc nhiệm màu để chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác khiến những người chứng kiến đều nhói trong tim.

12 tháng… 18 lần nhập viện

Trong căn phòng chật kín bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, cháu Trương Ái Xuân (8 tuổi), đang phải vật vã vì những cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ, bụng cháu phình to không thể nằm được, gần cả tháng nay cháu chỉ có thể ngủ ngồi. Miệng liên tục kêu: “Đau quá ngoại ơi! Con đau lắm…”Bà ngoại cháu tên Nguyễn Thị Thọ (61 tuổi), đưa tay bóp nhẹ vào vùng cổ đứa cháu ngoại tội nghiệp như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi mà đứa cháu gái bé bỏng của mình đang phải gánh chịu.


Bé Ái Xuân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Bé Ái Xuân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt gầy hao của mình, bà Thọ tâm sự: “Cháu Xuân là đứa bé chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Cha nó bỏ mẹ con nó từ khi cháu chập chững tập đi. Mẹ cháu (chị Nguyễn Thúy Liễu (28 tuổi – con gái bà -PV) phải ra tận Đồng Nai làm công nhân để kiếm tiền gửi về nuôi con, nhưng cũng không được bao nhiêu. Hàng ngày, 2 bà cháu thường đi mua ve chai rồi bán lại kiếm vài chục ngàn đồng mua gạo, đắp đổi qua ngày, nhưng nay,…”. Bà Thọ bỏ lững câu nói sụt sùi nước mắt.

Cháu Xuân nhập viện mấy tháng thì cũng ngần ấy thời gian bà Thọ thức trắng cùng những cơn đau của đứa cháu gái mà bà hết mực thương yêu. Đưa đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của mình nhìn sang đứa cháu gái đang phải ngồi úp mặt xuống gối, bà cho biết: cách nay hơn 5 năm bé Xuân liên tục bị sốt cao, nôn ói,…nhưng do nhà nghèo nên bà chỉ mua thuốc tại các quầy thuốc tây về cho cháu Xuân uống, tuy nhiên bệnh tình cháu ngoại không giảm mà ngày càng nặng hơn, sau đó cháu đến bệnh viện thì phát hiện bị ung thư hạch bạch huyết (Lymphom Hodgkin). Từ đầu năm 2015 đến nay cháu đã 18 lần nhập viện và lần này không biết bao giờ cháu khỏe mạnh về nhà được.

Bé 8 Xuân đang chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo

Bác sĩ Mai Văn Nhã – Trưởng khoa Nội 1 Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ cho biết: Bệnh nhân Trương Ái Xuân (8 tuổi, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền) trước đây đã phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư hạch cổ (Lymphom Hodgkin) giai đoạn II, bệnh nhân đã được hóa trị một chu kỳ vào tháng 7/2013. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn gia đình lại neo người nên bỏ ngang không tiếp tục điều trị.

Việc điều trị bị gián đoạn một thời gian đến tháng 3/2015 bé Xuân nhập viện trở lại trong tình trạng đa hạch toàn thân, nhập viện xạ trị nhiều đợt từ tháng 3 đến tháng 12/2015. Sau đó bệnh nhân được xuất viện. Bệnh tái phát và lần nhập viện trở lại vào tháng 3/2016 này, bé Xuân rất yếu do bệnh ung thư hạch giai đoạn 4, di căn gan, phổi. Chúng tôi chủ yếu điều trị chăm sóc giảm nhẹ là chính, để giảm bớt những cơn đau hành hạ bệnh nhân.


Bụng bé Xuân ngày càng phình to do ung thư di căn sang gan phổi

Bụng bé Xuân ngày càng phình to do ung thư di căn sang gan phổi

Cũng theo bác sĩ Nhã, tập thể y bác sĩ và các bệnh nhân điều trị chung cũng rất cảm thương hoàn cảnh gia đình bé, chủ yếu sống với bà ngoại già yếu, phải đi mua ve chai để nuôi cháu, mẹ thì đi làm công nhân ở xa… Chi phí điều trị của bệnh nhân cũng chủ yếu dựa vào thẻ BHYT, cái nào phát sinh mà miễn giảm được chúng tôi cũng đề nghị bệnh viện miễn giảm.

Tương lai mờ mịt…

Tìm về ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), hỏi thăm nhà của bà “Năm ve chai” (tên thường gọi của bà Thọ) thì được người dân chỉ về ngôi nhà cuối dãy của Khu dân cư vượt lũ Trường Hòa. Cảnh tượng đập vào mắt PV là ngôi nhà cấp bốn củ kỹ, không có một thứ tài sản gì có giá trị trăm ngàn bạc ngoài vài mớ ve chai vặt vãnh.


Đơn của bà Thọ gửi đến báo Dân trí nhờ giúp đỡ

Đơn của bà Thọ gửi đến báo Dân trí nhờ giúp đỡ

Bà Thọ tâm sự, cách đây gần 30 năm bà kết hôn, sinh mẹ của bé Xuân được một thời gian ngắn thì chia tay chồng, từ đó bà sống một mình nuôi con. 10 năm trước để mua được ngôi nhà nhỏ che nắng, che mưa ở khu dân cư vượt lũ, bà đã phải vay ngân hàng 30 triệu đồng, nhưng đến nay số nợ đó vẫn chưa trả được.

Chỉ cho chúng tôi xem tấm ảnh của cháu Xuân khi chưa phát bệnh, bà Thọ buồn bã nói: “Lúc trước, khi cháu Xuân chưa bị bệnh, lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi, phụ giúp bà ngoại những chuyện lặt vặt trong nhà. Bà ăn gì, cháu ăn đó. Giờ nhìn nó nằm đó, lòng tôi đau như cắt. Mỗi lần cơn đau hành hạ, tôi chỉ ước gánh được hết nỗi đau cho cháu”.

ba-tho-1-1460719149162

Bà Thọ thẫn thờ trước cuốn vở tập viết của đứa cháu tội nghiệp

Nói xong, bà Thọ quay qua cho chúng tôi xem những cuốn vở cũ mà bà xin về để cháu Xuân tập tô, nhưng chưa tô được ngày nào thì cháu gái tội nghiệp của bà đã phát bệnh hiểm nghèo. “Giờ có phải đi ăn mày cũng được, miễn sao có tiền chữa bệnh cho cho cháu. Bao nhiêu chỗ quen biết tôi cũng đã mượn tiền cả rồi, lúc này chỉ nguyện cầu ơn trên phù hộ cho cháu qua cơn nguy kịch”- Bà Thọ nghẹn ngào nói.

Tiếp xúc với PV, ông Trần Bất Việt, Trưởng ấp Trường Hòa, xã Trường Long cho biết: “Gia đình bà Thọ thuộc diện khó khăn nhất của địa phương. Tuổi bà Thọ cũng đã cao, nay lại thêm đứa cháu mắc bệnh hiểm nghèo, đời sống kinh tế đang rơi vào cảnh túng kiệt. Ở địa phương cũng đã cố gắng vận động hỗ trợ nhưng cũng chỉ được một phần nào đó, trong khi bệnh tình cháu Xuân ngày đang chuyển biến xấu đi. Rất mong nhà báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đở cho cháu Xuân vượt qua được bệnh tật để sớm tối bà cháu có nhau.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2138: Nguyễn Thị Thọ, khu chung cư vượt lũ ấp Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Điện thoại:0965042659

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Tâm – Nguyễn Trần