"Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Sau 7 tháng chống chọi với bệnh tật, NTK Nhật Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào 20h35 tối 19/5 tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Lễ khâm liệm của anh được tổ chức tại gia đình sáng 20/5.

Tối 19/05, NTK Nhật Dũng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h35 phút tại nhà riêng ở Quảng Bình, hưởng dương 42 tuổi. Trước đó, anh đã phải chống chọi với bệnh bị vi khuẩn xâm nhập ăn vào não, khiến cơ thể suy nhược và một bên mắt bị suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Vào sáng ngày 20/05, người thân đã cử hành lễ khâm liệm cho cố NTK. Lễ an táng vào 16h ngày 21/5, tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 1
Sáng 20/5, gia đình đã tổ chức nghi thức lễ khâm liệm tại nhà riêng ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình cho NTK Nhật Dũng.

Nhiều bạn bè, người thân đã dành thời gian tới chia buồn và thắp hương cho NTK vừa qua đời do mắc phải căn bệnh lạ. Vợ chồng ca sĩ Phương Anh, Hoa hậu Châu Á Kim Nguyên, Á hậu Lý Kim Thảo, ca sĩ Cẩm Loan... vẫn đang ở lại Quảng Bình động viên gia đình NTK Nhật Dũng.

Các nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn và về Quảng Bình đưa tiễn anh, như gia đình diễn viên Diệu Hương tại Mỹ, diễn viên Lương Giang, Á hậu Yan My, NTK Cường Bely, chuyên gia trang điểm Quang Bi (Hà Nội), Moon Trần, bé Mona Bảo Tiên...

Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 2
Cáo phó tang lễ của cố NTK tài hoa, bạc mệnh.

Theo chia sẻ từ người thân của cố NTK, thời gian đầu đi điều trị bệnh, tình hình không quá nghiêm trọng nên anh chủ quan, không chữa triệt để. Sau mỗi lần được xuất viện, anh lại thấy yên tâm và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh vẫn ra BST mới, ra Hà Nội và vào Sài Gòn dự sự kiện, lên kế hoạch xây dựng hình ảnh cho một số ca sĩ, người mẫu...

Nhưng vài tháng trở lại đây, sức khỏe của Nhật Dũng chuyển biến xấu và có những cơn đau kéo dài, đau đến mức anh phải ôm gối vào trước ngực và ngủ ngồi. Anh và người thân cũng không ngờ bệnh tình chuyển biến nhanh và nặng đến vậy.

"Cho đến lúc anh đi cấp cứu lần cuối cùng, anh cũng phải ngủ ngồi, vì nằm sẽ không thở được. Đến lúc gần mất, có con, các cháu, các bạn, chị gái anh thay nhau ngồi đỡ lưng để anh ngồi cho dễ thở, chỉ đến khi gần ra đi, anh mới nằm xuống giường. Còn nhớ, trước đó, mỗi lần lên cơn đau đầu, anh đau đến mức đập tay đập chân vào đầu, mắt nhắm nghiền, quay cuồng đầu óc", người thân của cố NTK chia sẻ.

Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 3
Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 4

Nhiều bạn bè, người thân đã tới chia buồn và thắp hương cho NTK Nhật Dũng.

Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 5
Một số nghệ sĩ, bạn bè gửi vòng hoa đến chia buồn.

Được biết, NTK Nhật Dũng tên thật là Võ Nhật. Anh là em út, ở trên có hai chị gái: Nga và Đức.

Bố anh là bộ đội về hưu, mẹ anh học chuyên ngành kế toàn nên toàn bộ việc tài chính của con trai đều do bà quản lý. Bà thường xuyên song hành cùng con trai trong các chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình.

NTK Nhật Dũng sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng đến ngành thời trang trong nước, nhất là với tâm huyết quảng bá du lịch Việt Nam qua các họa tiết trên áo dài. Ngoài bộ sưu tập áo dài tạo tiếng vang như Vàng son đất Việt, anh còn có các thiết kế tham gia chương trình biểu diễn Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Carnaval Quảng Bình, Fesstival Áo dài Việt Nam, Hoa hậu thời trang Việt Nam. Năm 2020, Nhật Dũng được một tạp chí thời trang nổi tiếng ở Việt Nam tôn vinh "Nhà thiết kế danh tiếng".

Những ngày tháng cuối đời, NTK Nhật Dũng đau đầu dữ dội, phải ngủ ngồi - 6

Hình ảnh tại tang lễ của NTK Nhật Dũng ở quê nhà.