1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 35 triệu đồng đến với cô bé Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạn

(Dân trí) - Ngày 26/7, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trao tới cháu Trần Thị Hoa (14 tuổi, dân tộc Cơ Tu, trú thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạn” số tiền 34.590.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Hoa bị bệnh suy thận mạn cách đây 4 năm. Suốt 4 năm qua, chị Alăng Thị Mê phải bỏ công, bỏ việc, gom hết tiền bạc để chữa bệnh cho con. Lúc đầu cháu Hoa được đưa ra Huế điều trị, sau đó, do hết tiền nên chị đưa con về nhà cho uống thuốc nam. Nhưng bệnh tình của cháu ngày càng nặng thêm nên chị phải đưa con ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Mẹ con chị  Alăng Thị Mê nhận tiền của Báo Dân trí trao
Mẹ con chị Alăng Thị Mê nhận tiền của Báo Dân trí trao

Cuộc sống của gia đình chị vốn đã khó khăn nên từ khi cháu Hoa bị bệnh lại càng khó khăn hơn. Hiện nay, cháu Hoa có bảo hiểm nghèo lại là người dân tộc nên không tốn tiền viện phí. Nhưng do thời gian cháu nằm viện khá dài, chị Mê không đi nên cũng khó khăn trăm bề.

Đến tiền để mua vé xe về quê, gia đình cũng không có nên cháu Hoa phải ở bệnh viện miết. Chỉ đến Tết mới về nhà.

Theo chị Mê, thời gian qua, mẹ con chị chủ yếu sống vào nhờ những nhà từ thiện hay tới bệnh viện ủng hộ. Họ cho đồng nào thì chị để mua cơm ăn hàng ngày và mua sữa bồi bổ cho cháu Hoa.

Vừa rồi, để có đồng ra đồng vào, chị Mê xin được làm phụ việc ở một quán cơm trước bệnh viện. Mỗi ngày chị được trả công 100 ngàn đồng.

Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, chị Mê vô cùng xúc động. Chị bảo, chưa bao giờ có được số tiền nhiều như thế. Chị Mê cảm ơn Báo Dân trí và nhờ Báo gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ cho cháu Hoa.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Hoa cũng như trước đây, không có gì tiến triển, cháu vẫn phải chạy thận thường xuyên để duy trì sự sống.

Khánh Hồng