Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa từ ngày 1/4Nhiều phụ huynh tại các xã Yên Sở, Thanh Liệt (Hà Nội) xin cắt cơm trưa cho con từ hôm nay (1/4), dù nhà trường phủ nhận nhập thịt heo bệnh.
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh mong con được mang cơm đi họcNgày đầu tiên thực hiện đón con về nhà ăn trưa do lo ngại thịt heo bệnh vào trường học, chị Nguyễn Thị Hà Trang (Hà Đông, Hà Nội) dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị thức ăn cho con.
Lan truyền danh sách trường học nghi tiêu thụ lợn bệnh, phụ huynh "như lửa đốt"Danh sách loạt trường học có liên quan tới lợn bệnh của Công ty Cường Phát đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh Hà Nội tỏ ra khá bất an.
Phụ huynh Hà Nội bỏ việc, đi nếm thử món ăn của con ở trườngTại một trường học ở xã Bình Minh (Hà Nội), suốt 2 năm qua, nhiều phụ huynh đã chủ động sắp xếp công việc, thậm chí xin nghỉ sớm để vào bếp ăn nhà trường kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú của con.
Trẻ nhỏ đối mặt rủi ro cao hơn từ thực phẩm không đảm bảoNửa đêm nhận tin trường con có tên trong danh sách liên quan đến thực phẩm bẩn, nhiều phụ huynh mất ngủ, vội dừng bán trú, tự chuẩn bị bữa ăn hoặc đón con về nhà.
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phường yêu cầu các trường báo cáo trước 15h hôm nayUBND phường Thanh Liệt yêu cầu rà soát toàn bộ các đơn vị cung ứng thực phẩm, suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn trong ngày hôm nay.
Phụ huynh tường trình vụ suất ăn gây tranh cãi tại trường quốc tếSau khi hình ảnh suất ăn tại Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk bị "lọt" ra ngoài gây tranh cãi, đại diện phụ huynh nhà trường đã có tường trình chi tiết về vụ việc và xin được rút kinh nghiệm.
Vụ thịt ôi, trứng hỏng vào trường: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ họcLiên quan đến vụ đưa thịt ôi, trứng hỏng vào bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội), sáng nay hàng loạt phụ huynh đã cho con nghỉ học vì không thể đón về buổi trưa hoặc mang cơm tới lớp.
Nghi “hô biến” thịt hết hạn vào trường học: Phụ huynh chất vấn hiệu trưởngTrưa ngày 28/1, nhiều phụ huynh bức xúc tập trung đến Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM sau khi xem phóng sự điều tra về nơi cung cấp suất ăn cho trường “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon".
“Ăn bẩn” từ lợn bẩnCơ chế “nén bạc đâm toạc tờ giấy” khiến mọi nguyên tắc và cam kết lúc này trở nên vô nghĩa. Không hề quá khi nói những hành vi kiếm lợi này chính là đang “ăn bẩn” trên những lô thịt bẩn.
Tranh cãi suất ăn bán trú tại trường quốc tếKhẩu phần ăn bán trú của Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk đang gây dư luận trái chiều. Có người cho rằng phần ăn khiêm tốn, chưa đảm bảo dinh dưỡng, nhưng cũng có nhiều ý kiến bênh vực nhà trường.
Hiệu trưởng xin lỗi sau bữa ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có trứng, 3 lát chảLiên quan đến suất ăn 25.000 đồng của học sinh gây tranh cãi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị đã có thư xin lỗi phụ huynh và học sinh.