Những tấm lòng hảo tâm tiếp tục tiếp sức cho 2 nữ sinh nghèo xứ NghệTrước ngày hai nữ sinh nghèo xứ Nghệ nhập học, có thêm nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho hai em vững ước mơ đến giảng đường đại học.
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn miễn học phí toàn bộ khóa học cho nữ sinh nghèo xứ NghệSau khi báo Dân trí đăng bài viết: “Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo xứ Nghệ”, tối ngày 20/8, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định miễn học phí toàn bộ khóa học cho nữ sinh này.
Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo xứ NghệChỉ còn lại một cánh tay lại mắc phải căn bệnh ung thư, người mẹ nghèo khốn khổ bất lực “xin” đứa con duy nhất của mình không tiếp tục học đại học. Cô nữ sinh với số điểm cao gần nhất trường cầm tờ giấy báo nhập học trên tay cũng chỉ biết đóng khung xem đó là kỷ niệm đẹp để đi làm thuê lấy tiền thuốc thang cho mẹ.
Lãnh đạo trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn về tận nhà đón nữ sinh nghèo xứ Nghệ nhập họcCuối ngày 21/8, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã vào trực tiếp tại nhà để đón nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc ra trường nhập học vì hoàn cảnh khó khăn.
“Chị đẹp không tuổi” xứ Hàn khoe bát phở ngập hành tại Hà NộiCó mặt tại Hà Nội để tham gia sự kiện âm nhạc lớn diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, nữ ca sĩ Sandara Park nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức phở Việt.
Chia sẻ của con gái sau ngày nhận ra mẹ lưu lạc hơn 30 năm ở Trung QuốcSau hơn 30 năm biệt tin nơi đất khách, người con gái ở Nghệ An nghẹn ngào khi bất ngờ nhận ra mẹ ruột đang sinh sống tại Trung Quốc qua một video tìm người thân lan truyền trên mạng.
Người phụ nữ góa bụa, mất một tay bật khóc ngày khánh thành nhà Nhân ái“Có căn nhà này, đời tôi thế là toại nguyện rồi!”, bà Nguyễn Thị Hòa bật khóc, nước mắt hòa lẫn nụ cười hạnh phúc trong ngày đặc biệt của cuộc đời mình.
23 nữ sinh hóa thân thành nữ quan trong lễ hội đền Cờn23 nữ sinh được tuyển chọn hóa thân thành nữ quan, tay cầm đao và bảo kiếm sơn son thếp vàng, tham gia nghi lễ rước kiệu và cầu ngư tại lễ hội đền Cờn (Nghệ An), thu hút đông đảo du khách.
"Nghĩa tình dòng Lam" nhận được hơn 172 tỷ đồng để lo Tết cho người nghèoChương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026” tổ chức tại Nghệ An, huy động hơn 172 tỷ đồng từ tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế.
NSƯT Hạnh Thúy nói về vai diễn "xấu xí, ám ảnh nhất sự nghiệp"NSƯT Hạnh Thúy cho biết, vai diễn trong "Ma xó" là vai tốn thời gian hóa trang, gây ám ảnh nhất với chị. Mỗi lần hóa trang tốn hàng tiếng đồng hồ, với đủ công đoạn tỉ mỉ.
Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinhSinh ra ở Huế, bà Trần Thị Thúy đã có 48 năm gắn bó với nghề chằm nón bài thơ. Gần nửa thế kỷ qua, bằng đôi tay không trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh.
Đời thăng trầm của Hồng Hân - mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990Cùng với Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung và Chu Ân, Hồng Hân từng là một trong “tứ đại mỹ nhân” của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990, nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.