Nhà máy thủy điện 100 năm tuổi đầu tiên ở Đông DươngNhà máy thủy điện Cát Cát được người Pháp xây dựng năm 1925, là một trong những thủy điện đầu tiên ở Đông Dương. Hiện nay nhà máy không còn hoạt động nhưng là chứng tích của ngành điện Việt Nam.
02:19Chuyến bay đặc biệt của vị cơ trưởng 45 năm tuổi nghềNgày 7/6, Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, phi công kỳ cựu của Vietnam Airlines, cầm lái chuyến bay cuối từ Hà Nội đi TPHCM trước khi về hưu. Ông đã phục vụ gần 8.000 chuyến bay trong 45 năm tuổi nghề.
Tăng tiền thưởng với đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên từ 1/7Mức tiền thưởng huy hiệu Đảng từ 1/7 tới đây sẽ được tăng khi mức lương cơ sở đạt mức 2,53 triệu đồng/tháng.
Bên trong thủy đài cổ 140 năm tuổi giữa lòng TPHCMGiữa lòng TPHCM hiện đại, thủy đài 140 năm tuổi vẫn lưu giữ vẻ đẹp kiến trúc Pháp cổ, trở thành dấu tích hiếm hoi của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn xưa.
Đại tướng Phạm Văn Trà nhận Huy hiệu 70 năm tuổi ĐảngĐại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà.
Nữ cán bộ cách mạng tại TPHCM nhận Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngPhó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới Đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, người tham gia cách mạng từ sớm, luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của đảng viên.
Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà NẵngNgày 19/5, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 3 đảng viên tại thành phố Đà Nẵng.
Cụ ông 101 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi ĐảngCụ ông Lê Hòa Mai là 1 trong 2 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Trường Vinh (Nghệ An) vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Quán ăn trong nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội, vừa ăn, vừa nghe hát chèoGiữa phố cổ Hà Nội, một quán ăn trong ngôi nhà hơn 100 năm tuổi khiến nhiều thực khách tò mò với trải nghiệm vừa dùng bữa vừa nghe hát chèo.
02:00Miếu Nổi hơn 300 năm tuổi ở TPHCM, muốn đến phải đi đòNằm chênh vênh trên cù lao giữa sông Vàm Thuật, TPHCM, Phù Châu Miếu (miếu Nổi) ấn tượng bởi vị trí biệt lập và lối kiến trúc tồn tại suốt hơn 300 năm như một “ốc đảo tâm linh” giữa phố thị.