Khám phá “hòn ngọc xanh” giữa lòng thành phố Ninh BìnhNúi Kỳ Lân nằm giữa lòng thành phố Ninh Bình được ví như “hòn ngọc xanh” do thiên nhiên kiến tạo và ban tặng. Cùng với nhiều ngọn núi khác, Kỳ Lân được xem là “tứ đại danh sơn” của thành phố Ninh Bình.
Di tích quốc gia bị bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình?Núi Cánh Diều được xếp hạng di tích quốc gia năm 1962, trải qua nhiều thăng trầm, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thời gian, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Làm phim đề tài dân tộc: "Miếng bánh" khó nhằn, đầu tư 6 tỷ vẫn dừng chiếuBộ phim về người Dao "Đi giữa trời rực rỡ" đang nhận những ý kiến trái chiều của các chuyên gia dân tộc học. Đáng nói, đây không phải là lần đầu phim đề tài dân tộc thiểu số gây ồn ào không đáng có.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Mỏ đá khai thác, cả khu dân cư “lĩnh đủ” khói bụi, tiếng mìn!Gần 20 năm qua, người dân sống quanh khu vực núi Thơm luôn phải “chịu trận” vì bụi bao phủ, tiếng nổ mìn đánh đá rung chuyển cả khu dân cư. Nhiều lần cầu cứu bất thành nên có hộ dân phải bán nhà bỏ đi nơi khác.
Xôn xao đồn thổi chuyện mó nước “hiểu tiếng người”Anh bạn tôi đưa tờ 10.000đ cho một ông già người địa phương: “Ông ơi, ông làm ơn giúp cháu gọi nước về với”. Ông cụ nhảy xuống cạnh mó nước, đọc to câu “thần chú” dài, đọc đi đọc lại đến 10 lần, vang cả một góc rừng mà chẳng thấy nước lên.
Câu chuyện nghĩa tình của chuyến xe chở những nhịp tim cuối cùngMột chiều chủ nhật cuối tuần, Ban trợ giúp xã hội nhận được thông tin từ khoa Bệnh nhiệt đới về một trường hợp bệnh nhân nữ cần hỗ trợ gấp. Dù được cán bộ y tế cố gắng hồi sức cấp cứu liên tục, nhưng chị đã trút hơi thở cuối cùng khi mới được nửa chặng đường trở về nhà.
Mang Tết sớm lên với đồng bào "tộc người ngủ ngồi"Các phần quà gồm chăn ấm, gạo, nếp, dầu ăn, bánh kẹo... đã được trao tận tay người dân và trẻ em đồng bào Đan Lai trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).
Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ… “lộc của rừng”Nếu may mắn, một người đi rừng có thể kiếm được cả triệu đồng nhờ săn chuối hột, nấm linh chi đỏ hay bông đót. Từ nhiều năm nay, đi rừng không chỉ là thú vui mà còn trở thành nghề của nhiều người dân Đắk Nông.
Nuối tiếc một Sa PaDu lịch đã làm cho Sa Pa trở nên giàu có. Cô gái Mông, Dao đang làm quen với kỹ năng sống của người Kinh hiện đại, những chàng thanh niên phì phèo điếu thuốc đi chơi chợ thay vì rít khói điếu cày… Sự “Kinh hóa” đang xâm lấn thị trấn hiền lành này.
“Tôi làm dâu... Tây!”“Rồi một ngày đẹp trời tôi làm dâu... Tây. Ngỡ ngàng với văn hóa làm dâu xứ người, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc” - Phương Vy, một cô dâu Việt ở Nancy (Pháp) tâm sự.
Mã số 1323: Bỏng điện cao thế, cậu bé 15 tuổi mất một cánh tay và hai cẳng chânTôi thực sự sốc trước tình cảnh của cậu bé 15 tuổi đang phải chịu đựng: tay phải bị tháo khớp đến tận vai, hai chân bị cắt cụt đến gần đầu gối. Một tương lai phơi phới bỗng nhiên sụp đổ dưới chân, chỉ vì một tai nạn quá đỗi bất ngờ.
“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”“Thú thực là lúc đầu, tôi đến với Thanh Lam chủ yếu là vì tò mò về một người nổi tiếng, thậm chí cả… điều tiếng, và phải nói là không hẳn nghiêm túc....”.