Cựu hoa hậu 2 lần làm mẹ đơn thân, làm việc quên ăn quên ngủ để nuôi conDương Tư Kỳ đã hai lần làm mẹ nhưng danh tính cha của hai đứa trẻ chưa từng được hé lộ. Hoa hậu Hong Kong 2001 thừa nhận, cô quen với cuộc sống nuôi con một mình và không oán trách số phận.
Vụ 2 phụ nữ bị tấn công ở Hà Nội: Chém vợ cũ vì mâu thuẫn việc nuôi conTheo cơ quan chức năng, Trường dùng dao chém vợ cũ do mâu thuẫn trong việc nuôi con.
500 "triệu phú" xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốcHơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.
Brad Pitt từ bỏ quyền nuôi con: "Cặp đôi vàng" một thuở thôi làm khổ nhauTài tử Brad Pitt và nữ diễn viên Angelina Jolie được cho là đã đi đến giai đoạn cuối cùng của việc... ly hôn, sau nhiều năm không thể thống nhất về thỏa thuận nuôi con.
Nam thần một thời tụt dốc, phải lên mạng xin tiền nuôi conTrương Trí Hằng từng là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Song, vì lối sống sai lầm, anh đẩy bản thân vào cảnh túng quẫn, phải lên mạng xin tiền nuôi con.
Gần 220 triệu đồng đến với người mẹ nghèo đơn thân nuôi con bị thần kinhNgoài thăm hỏi động viên, độc giả còn chung tay ủng hộ hơn gần 220 triệu đồng giúp bà Kỳ vượt qua khó khăn, nuôi con bệnh tật.
Mã số 5042: Người mẹ trẻ rao bán chó lấy tiền nuôi con bị downTrong một năm, biến cố cứ liên tiếp xảy ra khiến người mẹ trẻ bế tắc đến cùng cực. Có những lúc, nhà hết gạo ăn, chị phải rao bán 2 con chó để có tiền nuôi con bị bệnh down sống qua ngày, đoạn tháng.
Vợ chồng già vật lộn với quán hột vịt, nuôi con trai tâm thầnTuổi đã cao, vợ chồng bà Huê vẫn phải bám vỉa hè mỗi đêm, chật vật với cuộc mưu sinh đến rạng sáng để kiếm tiền nuôi con trai bị tâm thần. Bao năm, số phận chưa dừng thách thức với gia đình nhỏ.
Mã số 5163: Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2Chồng bỏ, Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi cha Yên rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương cảm, hàng xóm dựng cho Yên và con chòi tạm để nương náu.
Nuôi con vật "xấu bụng", anh nông dân rủng rỉnh tiền quanh nămNuôi thỏ, anh Lê Đình Khoa gặp không ít trắc trở do đây là con vật "xấu bụng", đường ruột yếu nên phải kỹ lưỡng; bù lại, thỏ đẻ quanh năm mang đến cho anh nguồn thu nhập ổn định.
Mã số 4946: "Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con"Mắc căn bệnh ung thư xương, để tạm giữ lại mạng sống, Xuân sẽ phải cắt bỏ chân trái. Nghĩ đến chặng đường đầy chông gai phía trước, người mẹ 2 con bật khóc "Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con".
Xe "bánh mì không nhà" của mẹ già nuôi con tâm thầnKhông có nhà, mẹ con bà Thủy hằng ngày bán bánh mì ở lề đường để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Đến tối, bà Thủy ngả lưng trên chiếc ghế đặt tạm ở lề đường, đến nay đã gần nửa thế kỷ.