Quốc Quân chuyên vai đểu: Thời trẻ ăn chơi, 12 năm "gà trống nuôi con"
(Dân trí) - "Thời làm ở dầu khí, tôi kiếm tốt nhưng ăn chơi nên không giữ được tiền. Hơn 10 năm nay, tôi một mình nuôi con gái và cố gắng để cháu không thiếu thứ gì", nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện nói.
"Tôi từng làm nhiều nghề, trước khi quay lại diễn xuất"
Khán giả tò mò, Quốc Quân đến với nghề diễn thế nào?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), gia đình không ai làm nghệ thuật. Học xong cấp 3, tôi thi vào ngành an ninh nhưng học được một năm, thấy không hợp nên dừng lại.
Tôi thích sự phóng khoáng, tự do nên thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó về Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc. Thời đó làm nghệ thuật khó khăn lắm, chúng tôi chỉ diễn ở sân khấu, phim truyền hình, điện ảnh cũng rất ít nên cơ hội làm nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi ấy, NSND Trọng Khôi làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Lớp đàn anh của chúng tôi có: NSND Quốc Khánh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phú Đôn, NSND Lan Hương, Quế Hằng… nên các anh chị được vào vai chính, người mới như tôi chỉ đóng vai phụ, cầm cờ, cầm quạt.
Mỗi đêm diễn, vai quần chúng như tôi được nhận cát-xê 2.000 đồng, có ngày diễn 3 suất là được 6.000 đồng. Lúc đó, một bát phở giá 1.000 đồng nên mỗi suất diễn là được 2 bát phở đấy (cười).
Vở đầu tiên tôi tham gia là Bệnh sĩ, do NSND Đình Quang dựng, kịch bản của chú Lưu Quang Vũ. Khi ấy chú Vũ còn khoẻ mạnh, thi thoảng chú lên nhà hát ngồi xem ê-kíp làm vở. Bệnh sĩ dàn dựng gần xong thì chúng tôi nghe tin chú Vũ cùng vợ con qua đời vì tai nạn giao thông, mọi người rất đau buồn và thương xót trước mất mát lớn của nền sân khấu.

Quốc Quân trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Có thời gian, Quốc Quân còn làm tiếp viên hàng không, anh bắt đầu công việc này ra sao?
- Khi học ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tôi có quen Thế Phương, là con trai NSND Thế Anh. Khi gia đình chuyển vào TPHCM, Phương vào miền Nam học tiếp, sau đó làm tiếp viên hàng không nên cậu ấy rủ tôi theo nghề này.
Lúc đó, nghề diễn viên khó khăn nên tôi muốn thử sức với công việc mới. Bản thân đã vào TPHCM thi tuyển và đỗ. Lương của tiếp viên thời đó khoảng 4 triệu đồng/tháng, số tiền cũng đủ cho tôi trang trải ở TPHCM.
Làm tiếp viên hàng không được 2 năm, do một số yếu tố khách quan nên tôi xin nghỉ, chuyển về Hà Nội làm marketing (tiếp thị) cho một hãng dầu khí của Pháp. Thời điểm này, tôi thu nhập khá tốt nếu tiết kiệm sẽ thành đại gia nhưng thú thực, thời trẻ bản thân… ăn chơi, tiêu tiền kiểu "vung tay quá trán" nên chẳng giữ được nhiều, chỉ mua được một chiếc ô tô để đi lại.
Năm 2001, dự án dầu khí rút khỏi Việt Nam, tôi cùng bạn kinh doanh quán ăn. Cùng lúc đó đam mê làm nghệ thuật còn nguyên nên tôi quay lại nghề, đi học thêm nghề đạo diễn và về một Đài truyền hình làm việc. Năm 2018 tôi xin nghỉ, làm diễn viên tự do.
Nhắc đến Quốc Quân, khán giả thường nhớ đến những vai diễn giang hồ, bặm trợn… Anh có buồn khi được giao những vai bị ghét như vậy?
- Thời là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tôi toàn đóng vai công an, bộ đội, chính diện đấy. Năm 1997, tôi đóng phim Nước mắt của mẹ (nằm trong seri Cảnh sát hình sự), lần đầu vào vai tội phạm - là đàn em của Bắc Đại Bàng. Có thể đóng đạt quá nên những lần sau, các đạo diễn thường mời tôi vào những vai giang hồ, xã hội đen (cười).
Giờ đã là đạo diễn, tôi mới hiểu tâm lý của người sản xuất phim: Chọn một gương mặt đã quen với loại vai đó, an toàn hơn giao vai cho một diễn viên mới toanh. Chắc vì thế nên các đạo diễn hay “chọn mặt gửi vàng” giao vai giang hồ cho tôi.

Quốc Quân không buồn khi thường xuyên được giao những vai phản diện, giang hồ.
Anh thích đóng vai chính diện hay phản diện hơn?
- Tôi có quan điểm: Được giao vai là thích rồi nên chính diện hay phản diện đều được, đều phải làm thật tốt.
Từ khi là sinh viên, tôi đã được các thầy dạy: Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ. Nếu bạn làm vai chính mà không tốt thì cũng là vai nhỏ. Nếu diễn vai phụ, vai phản diện được khán giả nhớ mãi, thì đó là cái tài của người diễn viên.
Khán giả hay gọi Quốc Quân là “vua vai phụ”, tôi không buồn mà trái lại, rất vui vì được mọi người “biết mặt đặt tên”. Khi làm phim, bản thân cũng thường xuyên tìm tòi, quan sát, đi đến tận cùng tính cách nhân vật.
Khi 20 tuổi bạn đóng vai giang hồ, tù tội sẽ không hay bằng người 45-50 tuổi. Khi từng trải, tôi có kinh nghiệm vào nhiều vai và thấy càng già, mình đóng càng hay hơn.
Dịp Tết 2024, Quốc Quân đóng vai Táo Kinh tế trong “Táo quân”. Khi được mời vào chương trình, anh có bất ngờ?
- Hơn 20 năm trước, tôi từng vào vai Táo Giáo dục của Táo quân nên không áp lực, bất ngờ. Tham gia không liền mạch nhưng chương trình khá quen thuộc với tôi.
Khi chương trình phát sóng, tôi cũng xem phản ứng của khán giả thế nào. Chương trình nào cũng có phản ứng trái chiều, tôi đọc bình luận để biết chứ không đôi co với khán giả. Tôi hiểu tâm lý là làm nghệ thuật cũng như nấu một món ăn, có người hợp khẩu vị, có người không thích nên chỉ quan sát, rút kinh nghiệm để làm vai sau tốt hơn.

Quốc Quân có 12 năm vất vả, nuôi con một mình.
“Tôi và con gái ở cùng bố mẹ trong căn nhà tập thể rộng hơn 40m2”
Người ta nói, Quốc Quân trải qua 2-3 lần kết hôn, liệu có đúng?
- Không hiểu sao lại có thông tin tôi lấy nhiều vợ (cười). Tôi có yêu một người, sau đó chia tay. Năm 2011, khi 41 tuổi tôi mới cưới vợ lần đầu tiên, năm 2012 tôi có một bé gái.
Khi con được 2 tuổi, do một số bất đồng nên tôi và vợ ly hôn, bản thân là “gà trống nuôi con” từ năm 2014 tới nay. Hiện, tôi và con gái ở chung với bố mẹ trong một căn nhà tập thể trên tầng 5, rộng hơn 40m2 ở khu Bách Khoa (Hà Nội).
Một mình nuôi con, anh có gặp nhiều khó khăn?
- Từ khi chia tay, nhận nuôi con, bố mẹ và bạn bè đều thấy tôi khác: Là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình hơn. Tôi không nề hà việc gì, tự tay chăm sóc, thay bỉm, dậy pha sữa đêm, nấu ăn cho con.
Hồi nhỏ, con bị sốt cao, nhiều đêm tôi tất tả đưa con đi viện cấp cứu. Hay có đợt con bị viêm xoang, 10 ngày liền cứ 7h sáng, tôi đưa con vào bệnh viện đa khoa Xanh Pôn hút dịch. Ở với bố mẹ nhưng tôi không ỷ lại, vẫn chăm sóc con gái chu đáo.
Khi con lớn, tôi cho con đến trường quay cùng bố, hơn 3 tuổi, tôi mới cho đi học. Con còn nhỏ, tôi không nhận làm phim ở xa, hạn chế đi nhậu cùng bạn bè.
Mọi người đều nói Quốc Quân là “ông bố bỉm sữa” hay Quốc Quân là “ông bố quốc dân” nhưng 12 năm nuôi con, tôi cũng không coi đó là sự hy sinh. Tôi thấy việc chăm sóc con mình là việc nên làm. Bây giờ tôi lại thấy hơi tủi thân vì con đang lớn, xa cách với mình hơn.

Khác với vẻ bặm trợn, giang hồ trên phim, ngoài đời Quốc Quân là một người dễ chịu, vui vẻ.
Cuộc sống của anh và con gái diễn ra thế nào?
- Bố mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, hàng ngày mẹ tôi đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Bố con tôi đi làm, đi học về sớm thì phụ giúp bà, chuẩn bị ăn uống, dọn dẹp nhà cửa.
Vì không có con dâu nên mẹ tôi dạy Mun (tên ở nhà của Hà Linh - con gái Quốc Quân) từng chút một. Bà dạy cháu nấu ăn, giặt giũ, cư xử với mọi người.
Chắc cũng thương bố nên Mun là một người rất độc lập, ít khi làm phiền người khác và khá ngoan ngoãn. Hằng ngày, con tự đến trường nhưng thi thoảng vẫn muốn bố đưa đón nên hai bố con lại có thêm thời gian bên nhau. Buổi tối, nếu bố chưa đi làm về thì con ăn cơm cùng ông bà, học bài và đi ngủ trước. Hôm nào tôi về muộn, con điện thoại hỏi xem khi nào bố về, đã ăn cơm chưa…
Con đang bước vào tuổi dậy thì, tôi cũng hướng dẫn cho con, có gì khó nói thì nhờ bà nội giải thích, chỉ bảo giúp.

Nam diễn viên cho biết, con gái đã lớn và hiểu chuyện, thường động viên anh "đi bước nữa".
Con gái đã 14 tuổi, có bao giờ bạn ấy hỏi về chuyện của anh và vợ cũ? Anh có ý định "đi bước nữa" không?
- Có thể con hiểu một chút nhưng chưa bao giờ hỏi chuyện cũ. Hơn 10 năm nay, tôi ở một mình vì thương con. Lúc còn nhỏ, Mun không thích tôi có bạn gái, thấy bố thân thiết với ai là con chui vào giữa ngồi (cười).
Chuyện đã qua, ai đúng ai sai không còn quan trọng nhưng tôi sợ đi bước nữa là có lỗi với Mun. Con đã thiếu tình cảm của mẹ nên tôi sợ mình lấy vợ, con sẽ thiệt thòi.
Thời gian gần đây, con gái thoải mái hơn, thi thoảng tôi trêu: “Bố đi lấy vợ nhé”. Con vui vẻ đồng ý nên tôi cũng muốn mở lòng. Nếu tìm được người phù hợp, biết đâu tôi sẽ cưới lần nữa (cười).
Anh có đặt ra tiêu chí chọn bạn gái nếu yêu tiếp?
- Chắc sẽ là một cô gái có cùng hoàn cảnh với tôi để thấu hiểu nhau hơn. Người đó phải chung thuỷ, trung thực. Nếu ông trời se duyên lần nữa, tôi cũng mong mình có cuộc sống hạnh phúc, bình yên như nhiều người.
Kinh tế hiện nay của anh thế nào? Người cũ có hỗ trợ để anh nuôi con?
- Tôi sống tạm được với nghề, nhưng với con, tôi chăm lo tốt nhất trong khả năng của mình, không để con thiếu thốn gì.
Tôi không có thói quen nói xấu người cũ, cái gì đúng sự thật thì kể thôi. Khoảng 12 năm nay dù cùng ở Hà Nội, người đó chỉ đến thăm con 1 lần, là lúc ly hôn xong khoảng nửa tháng. Thôi thì tôi cũng không trách, chỉ biết yêu con hơn gấp 3, gấp 4 lần để con không thấy buồn.
Thi thoảng, bà ngoại có lên thăm cháu. Mỗi lần bà lên có cho cháu 50.000-100.000 đồng, tôi nói con không được nhận vì ông bà về hưu cũng không dư dả gì. Sau này bà không đưa tiền mà hay mua quà cho cháu.
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc, tham gia nhiều phim của VTV.
Quốc Quân (SN 1970, Hà Nội) không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Nam nghệ sĩ tham gia các phim như: Thầy cúng làng, Ở trọ trần gian, Gió làng Kình, Đi qua bóng tối, Đầu bếp và đại gia, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Độc đạo, Tận hiến...
Trong các vai diễn của Quốc Quân, vai Lân Sứa - gã giang hồ trong phim Người phán xử để lại ấn tượng nhiều nhất cho khán giả. Năm 2024, anh tham gia phim điện ảnh Quý cẩu của đạo diễn Lưu Thành Luân.
Vì chuyên đóng vai phản diện, đểu giả nên anh còn được gọi là "nam diễn viên bị ghét nhất màn ảnh".










