Trợ giúp pháp lý bằng cả trái tim và niềm tin vào công lýMột trong những chính sách thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, công bằng và bao dung của pháp luật Việt Nam là chính sách trợ giúp pháp lý.
Niềm tin vào công lý của 2 con liệt sĩ đã thành hiện thực!Liên quan đến vụ “Con liệt sĩ chính thức mất đất sau bản án khó hiểu của tòa”, ngày 22/9/2017, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử chị em ông Phan Thành Trung được quản lý ngôi nhà cùng toàn bộ diện tích đất 6.860 m2, tọa lạc tại ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Lương Hữu Phước không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt công lýXét xử không công tâm hoặc nhận định vụ án một cách sai lầm có thể bức tử công dân, giết chết niềm tin vào công lý trong cộng đồng xã hội.
Bước ngoặt trên hành trình đi tìm công lý của cụ bà 85 tuổiSau 29 năm đằng đẵng, khi sự tuyệt vọng dường như tới giới hạn và niềm tin vào công lý tưởng như đã lụi tàn, "ánh sáng cuối đường hầm" bỗng xuất hiện với gia đình cụ May.
Lan tỏa “tử tế” từ bước đi… ngược dòng“Nhiều khi việc nương tay với một quan chức tham ô, hay ưu tiên cho một người có thế lực sẽ làm quảng đại quần chúng mất niềm tin vào công lý. Đây chính là cội nguồn của cái xấu vì khi có bất công thì sự tử tế khó có đất sống”…
Bác kháng cáo đòi bồi thường của ông lão 80 tuổi đi kiện… cái "lô cốt"(Dân trí) – Đặt niềm tin vào công lý nhưng lão ông 80 tuổi đã cảm thấy thất vọng khi cấp phúc thẩm bác kháng cáo yêu cầu đòi bồi thường vì công trình xây dựng án ngữ trước mặt tiền nhà gây khó khăn đi lại, buôn bán ế ẩm.
Tử tù Hàn Đức Long: "Tôi mừng đến không ngủ được"Được trở về nhà vào tối qua (20/12) sau khi cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ vụ án và hủy bỏ biện pháp tạm giam, tử tù Hàn Đức Long quá đỗi vui mừng, cả đêm không ngủ được. Dù đã trải qua biết bao cay đắng nhưng ông cho biết, mình vẫn luôn có niềm tin vào công lý.
Quảng Ninh: Được toà xử thắng kiện chính quyền, tại sao dân vẫn rơi nước mắt?Bất ngờ bị UBND TP Hạ Long ra quyết định thu hồi gần 3000m2 đất bố mẹ tôn tạo để lại mà không được nhận một đồng tiền bồi thường, ông Phạm Hồng Phương như “chết đứng”. Với niềm tin vào công lý, ông Phương quyết định kiện UBND TP Hạ Long ra toà. Sau khi xem xét toàn diện sự việc, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên ông Phương thắng kiện. Thế nhưng, công lý vẫn chưa đến trọn vẹn với người dân.
Niềm tin vào kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nướcThông tin ông Đinh La Thăng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, cho thôi chức Đại biểu Quốc hội và bị khởi tố, bắt tạm giam ngày hôm qua (8-12) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, đã bày tỏ hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ quyết định công minh của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời khẳng định niềm tin vào công lý của chế độ ta.
Hà Nội: "Còng lưng" theo kiện 14 năm, gia đình liệt sỹ có đòi được công lý?Bị đẩy vào vòng xoáy kiện tụng hao tiền, tốn sức kéo dài suốt hơn một thập kỷ với 02 Bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì; 04 Bản án phúc thẩm của TAND thành phố Hà Nội; 04 lần kháng nghị; 03 Quyết định Giám đốc thẩm nhưng đến nay vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết khiến mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão ra đi trong oan khuất còn các thành viên trong gia đình thì mệt mỏi, bức xúc, và niềm tin vào công lý cũng bị xói mòn dần đi.
Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất Đông Nam ÁViệt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ lạc quan của người tiêu dùng, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế và tài chính cá nhân.
F88 được Deloitte trao danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam được quản trị tốt nhất 2025”Ngày 19/11, Công ty F88 vừa được Deloitte - một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới - vinh danh tại chương trình “Vietnam Best Managed Companies 2025 - Doanh nghiệp Việt Nam được quản trị tốt nhất”.