Muôn kiểu cầu may khi đi lễ chùa Hương: Hứng nước, xoa tiền, xin trúng sốSau khi hứng được giọt "nước thánh" trong động Hương Tích, anh Duy vội vàng đưa vào miệng, còn nữ du khách Đ. T thì lẩm nhẩm xin trúng số khi xoay bánh xe Kinh Luân trước chùa Thiên Trù.
Người Việt đi lễ đầu năm: "Càng sờ, càng xoa tượng, càng nhiều lộc"?Một số người dân hành hương về các đền, chùa dịp đầu năm hành xử kém văn minh như rải tiền lẻ, xoa mòn tượng, vì quan niệm "càng sờ, càng xoa, càng nhiều tài lộc".
Chùa trưng biển cấm, khách vẫn sờ tượng, “ép” Phật nhận tiềnMặc dù nhà chùa cùng ban quản lý đã trưng biển cấm “không sờ tay vào tượng” nhưng du khách đi lễ chùa Bái Đính (Ninh Bình) vẫn vô tư sờ tay vào tượng Phật. Nhiều người còn ngang nhiên “ép” Phật nhận tiền, ném tiền lẻ rơi vãi khắp nơi trong chùa.
Những hình ảnh phản cảm đầu năm tại ngôi chùa lớn nhất Việt NamHàng trăm tượng phật bị khách sờ mòn chuyển màu đen ngòm, tiền lẻ vương vãi khắp nơi… là những hình ảnh phản cảm tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - chùa Bái Đính (Ninh Bình) sau lễ khai hội xuân Đinh Dậu 2017.
Du khách rải tiền lẻ vào bộ xương cá voi ở ngôi chùa thiêng nơi cửa biểnDịp đầu năm, đông đảo du khách ghé chùa Bụt (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để du xuân. Nhiều người đến tham quan, rải tiền lẻ vào bộ xương cá voi ở ngôi chùa thiêng nơi cửa biển.
Du khách "vung tay" ném tiền lẻ trong chùa Bái ĐínhCác đồng tiền có mệnh giá từ 1.000 đến 10.000 đồng được du khách ném phủ kín mặt trống đồng, vương vãi nhiều nơi ở tháp chuông chùa Bái Đính, tạo nên hình ảnh rất phản cảm trong khuôn viên thanh tịnh.
Tượng La Hán ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam bị khách sờ mòn, "ép" nhận tiềnHành lang La Hán dài nhất châu Á tại chùa Bái Đính hiện nay đang bị xâm hại nghiêm trọng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách khi tham quan qua đây đã dùng tay sờ mòn các pho tượng. Có người còn làm gãy các ngón tay, nhét tiền vào tay “ép” Phật nhận.
Chỉ ở Việt Nam mới có kiểu nhét tiền vào tay tượng Phật!Ở hầu khắp các tỉnh phía Bắc, việc rải tiền lẻ khắp mọi nơi tại chốn linh thiêng như chùa, đền, miếu... đang trở nên phổ biến.
Vùng trồng thứ quả "bàn tay Phật", để càng lâu càng thơm, cháy hàng dịp TếtGần Tết, vườn phật thủ nhà chị Tuyên (Đan Phượng, Hà Nội) đưa ra thị trường khoảng 5 vạn quả. Giá một quả phật thủ dao động từ 50.000-150.000 đồng, tùy vào độ đẹp, kích thước.
Ngày Xuân đi lễ chùa: Vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹpLên chùa đầu năm để cầu may, cầu sức khỏe, sự bình an cho gia đình, để cho tâm được thanh tịnh và gột rửa… Nhưng dư luận, báo chí đã lên tiếng mãi mà những cảnh tượng không đẹp vẫn còn đó, thậm chí càng xấu hơn dịp đầu Xuân này.
Loạt ô tô "kèm lạc", đội giá giữa lúc thị trường chạy đua khuyến mạiNhững mẫu xe gặp tình trạng bán cao hơn giá nêm yết hoặc cần mua thêm phụ kiện để được giao sớm đều là sản phẩm nhập khẩu, thậm chí có sản phẩm còn chưa được ra mắt chính thức.