Tiễn đưa nhà thơ Phan Vũ về nơi an nghỉ cuối cùngSáng ngày 19/7, tại Nhà tang lễ TPHCM, các văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và người thân đã đến tiễn đưa nhà thơ Phan Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vĩnh biệt nhà thơ Phan Vũ - tác giả của “Em ơi, Hà Nội phố”Theo thông tin từ bà Diễm Chi- vợ nhà thơ Phan Vũ, chồng bà đã qua đời vào sáng 17/7 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Nhà thơ Phan Vũ - Nhà thơ không tuổi, rồi cũng trở về nơi cát bụi"Nhà thơ không tuổi, rồi cũng trở về nơi cát bụi, nhưng những niềm vui của ông cùng những tác phẩm văn chương sẽ mãi còn trong lòng bạn đọc. Cũng như ông đã từng sống rất nhẹ nhõm với chấp nhận mọi điều giản đơn, thì sự ra đi của ông cũng nhẹ nhàng trong cõi mới", nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ về nhà thơ Phan Vũ.
Phú Quang hé lộ “uẩn khúc” sau bài hát nổi tiếng “Em ơi, Hà Nội phố”Nghe tin nhà thơ Phan Vũ mất, nhạc sĩ Phú Quang thở dài: “Tôi buồn lắm!” Vị nhạc sĩ cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, cả “uẩn khúc” xoay quanh ca khúc đầu tiên, “Em ơi, Hà Nội phố” đưa tên tuổi của Phú Quang đến với đông đảo công chúng…
Tạm biệt nhà thơ “Em ơi! Hà Nội phố” - Phan VũTrong tuần qua, công chúng thương tiếc sự ra đi của nhà thơ Phan Vũ - tác giả của trường ca “Em ơi! Hà Nội phố”. Những điều ít biết về quá trình phổ thơ thành nhạc để tạo nên ca khúc nổi tiếng nói về Hà Nội, đã được nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động ôm nhà thơ “Em ơi Hà nội phố”Sing My Song mang đến bất ngờ khi nhà thơ Phan Vũ tới cổ vũ cháu ngoại. Sự xuất hiện của nhà thơ lão làng Việt Nam trên sân khấu khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn vô cùng xúc động ôm lấy ông và chia sẻ kỉ niệm với khán giả: “Ông coi mình như một thằng em nhỏ”.
Gần nửa thế kỷ “chìm nổi” của bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố”“Em ơi! Hà Nội phố” là một trong những ca khúc kinh điển viết về Hà Nội. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc trên nền thơ gốc của nhà thơ Phan Vũ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bài thơ gốc của nhạc phẩm này đã có gần nửa thế kỷ chìm nổi nơi đất người.
Nhà báo Phan Huy, nguyên Trưởng Đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL, qua đờiNhà báo Phan Huy (SN 1940, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; thường trú TP Cần Thơ), nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí Đồng bằng sông Cửu Long, đã qua đời hồi 5h ngày 2/9.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110km sẽ có 2 trạm dừng nghỉTheo chủ đầu tư, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ có 2 trạm dừng nghỉ. Một trạm ở địa bàn TP Cần Thơ với quy mô 6ha, trạm còn lại đặt tại tỉnh An Giang, có diện tích 3ha.
Sự linh cảm đặc biệt về Hồ Chí Minh trước Ngày Độc lập“Hồ Chí Minh” là một sáng tác thuộc đề tài Bác Hồ của nhà thơ Tố Hữu. Nói một cách công bằng, khách quan, đây không phải là bài thơ ghi dấu ấn sâu đậm nhất ông viết về Bác.
Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” tri ân 80 năm Công an Nhân dânChương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sỹ CAND, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.
3 Đại tướng, 5 Thượng tướng được tặng Huân chương Quân công hạng NhấtĐại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Tân Cương được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.