Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh qua đời ở tuổi 100Ngày 22/11, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội, hưởng thọ 100 tuổi.
Nữ cán bộ người Tày hạnh phúc khi được bình đẳng đi học, khởi nghiệpGắn bó với công tác xóa đói, giảm nghèo của người dân, nữ cán bộ trẻ Lăng Thị Thơ trăn trở làm thế nào để tiêu thụ được nông sản của bà con. Từ đó, Thơ lên kế hoạch khởi nghiệp với heo dẻo mắc mật.
Hành trình trốn chạy 26 năm của "chân rết" trong vụ án Tân Trường SanhSau khi sự việc tại Công ty Tân Trường Sanh bị bại lộ, ông Hệt bỏ trốn sang Campuchia, Dominica, Venezuela. Hơn 20 năm sau người đàn ông này quay về Việt Nam thì bị bắt.
Du khách check-in với con đường bằng lăng tím lịm giữa nắng hè ở Nghệ AnCả con đường rợp trong màu tím đến nao lòng của hoa bằng lăng. Màu tím như làm dịu lại cái nắng hè gay gắt của xứ Nghệ.
"Thị Nở" Đức Lưu kể thời gầy còm của NSND Trà Giang, được Bùi Xuân Phái vẽÍt ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học.
Dự án cao tốc ở Cần Thơ "bừng tỉnh" khi có những khối cát đầu tiênSau gần một năm im ắng vì thiếu cát, cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ đã "bừng tỉnh" khi hàng nghìn khối cát được đưa về công trình phục vụ thi công.
Mã số 5205: Hoàn cảnh nghiệt ngã của một gia đình "trời đày"Chồng và con trai lần lượt qua đời vì ung thư, bà Nguyễn Thị Ba (69 tuổi) lần nữa đối mặt với cú sốc lớn khi cháu nội gặp tai nạn giao thông, giờ đây phải gắn liền với bệnh viện.
NSND Trịnh Thúy Mùi dựng vở chèo về nữ sĩ Hồ Xuân HươngMới đây, Đoàn Chèo Hải Phòng lại tiếp tục cho ra mắt vở chèo "Xuân Hương nữ sĩ" do NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dàn dựng.
Xuân và mùa xuân trong tâm hồn Bác HồHồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung nên tinh thần lạc quan, niềm tin yêu và hy vọng như sắc xuân và mùa xuân tươi đẹp tràn ngập trong các văn phẩm, thư từ của Người.
Mã số 4405: Xót xa những phận người bị "giời đày" đến cùng quẫn trong ngôi nhà rách nátKhông nghề nghiệp, không vốn liếng, sức khỏe yếu, con bệnh tật, bao nhiêu điều đau khổ, xui xẻo cùng ập đến với gia đình anh Sanh. Hiện gia đình anh đang rơi vào cảnh bế tắc đến cùng quẫn.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ về Chiến thắng Điện Biên Phủ"Giao hưởng Điện Biên" được Hữu Thỉnh khởi bút vào đúng ngày kỷ niệm giải phóng Điện Biên Phủ (7/5/2023) và sau gần một năm, tác phẩm được hoàn thành (20/3/2024) với nhiều tâm huyết và trách nhiệm.