Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã bỏ rong chơi nơi dương thế!Thế là Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, người nghệ sĩ tài hoa quê xứ Nghệ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 72 (1947 - 2019). Làng văn chương Việt Nam vốn đã thưa thớt, giờ thêm đìu hiu, quạnh quẽ. Nhất là với Nguyễn Trọng Tạo, cái khoảng trống anh để lại không dễ gì bù đắp bởi anh là nghệ sĩ đa tài.
Bài thơ về Mẹ của Nhạc sĩ, Nhà thơ Nguyễn Trọng TạoNhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Khúc hát sông quê, Làng Quan họ quê tôi) viết về mẹ của anh mà như viết thay tất cả những người con có “dòng dõi nhà quê”.
"Tin thì tin, không tin thì thôi"Người viết bài chợt nhớ về câu thơ trên của cố Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo khi đọc thông tin từ các đồng nghiệp về "cái sự nhầm" của Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn...
Bài thơ “Làng Quan họ” và ca khúc “Làng Quan họ quê tôi” Dân trí - “Làng Quan họ” là tên bài thơ của Nhà thơ Nguyễn Phan Hách được Nhạc sĩ, Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc năm 1978, với tên là “Làng Quan họ quê tôi”. 36 năm đã trôi qua, bài hát đã trở nên thân thuộc với nhiều thế hệ Việt Nam.
Nguyễn Trọng Tạo - Một tài năng, giàu nhân cách xứ NghệTôi thân thiết với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã hơn một phần ba thế kỷ rồi. Với tôi anh là một nhạc sỹ, một nhà thơ, một nhà phê bình văn học, một nhà báo, một người anh, một người bạn tài hoa, giàu nhân cách xứ Nghệ. Sống bên anh lúc nào cũng vui, tin yêu, dí dỏm, mến người yêu đời, quý trọng thơ văn và đồng hương, đồng nghiệp.
Miền quê tháng sáuGiàu hình ảnh, hình tượng. Ngôn ngữ đượm chất dân gian. Nhạc điệu gập ghềnh, khúc khuỷu... Miền quê tháng sáu gợi về một làng quê lam lũ nhưng ăm ắp tình người. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét là: “Áng thơ tuyệt tác, thật quý và hiếm trong gia sản thơ ca...”.
Sách tả cảnh sex bị cho đồi trụy: Chuyên gia nói "là tình dục chữa lành"Giới chuyên môn cho rằng "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" là tác phẩm có giá trị nhân văn, không thể vì vài trang tả cảnh giường chiếu mà quy chụp đây là văn hóa phẩm đồi trụy.
Mã số 5199: Vợ nghèo khẩn cầu "Em mất 2 đứa con rồi, xin cô bác cứu chồng em"Đã mất 2 đứa con, nên khi người chồng đang cầm cự mạng sống trong phòng Hồi sức tích cực, chị Hoài sợ hãi hoang mang đến cực độ. Người phụ nữ nghèo khẩn cầu "Xin cô bác cứu chồng em, em sợ lắm!...".
Các "tay to" nhận định ra sao về thị trường bất động sản năm nay?Giới chuyên gia kỳ vọng ngành bất động sản có sự phục hồi từ nửa cuối năm nay và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Với cộng đồng doanh nghiệp, các lãnh đạo có vẻ thận trọng hơn.
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ về Chiến thắng Điện Biên Phủ"Giao hưởng Điện Biên" được Hữu Thỉnh khởi bút vào đúng ngày kỷ niệm giải phóng Điện Biên Phủ (7/5/2023) và sau gần một năm, tác phẩm được hoàn thành (20/3/2024) với nhiều tâm huyết và trách nhiệm.
Bắt giữ đối tượng chém thương vong 3 người ở Cần ThơSau khi gây ra 2 vụ án cố ý gây thương tích ở Kiên Giang, Cường tiếp tục chạy qua Cần Thơ chém 3 người thương vong.
Tiến độ các dự án của Tập đoàn Thuận An tại tỉnh Phú YênTập đoàn Thuận An trúng 2 gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong đó, một công trình đã đưa vào vận hành, dự án còn lại đang được tiếp tục triển khai.