Người thầy "chưa có bằng đại học đã đi dạy" GS.TS Bùi Khánh Thế qua đờiGS.TS Bùi Khánh Thế, người thầy "chưa có bằng đại học đã đi dạy", nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, qua đời ở tuổi 88 vào ngày 1/4.
Đằng sau người thầy là tấm bảng trắngVề sự việc giáo viên bị học trò ném dép, TS Trịnh Thu Tuyết cho rằng, đằng sau học trò là phụ huynh, đằng sau phụ huynh là xã hội, còn đằng sau người thầy là tấm bảng trắng, không có ai hết.
Học sinh hạnh phúc khi người thầy hạnh phúcTrong mô hình lớp học hiện đại, học sinh là hạt nhân và người thầy đóng vai trò phát huy tối đa tiềm năng của học sinh. Người thầy hạnh phúc sẽ giúp học trò khơi mở hứng khởi và yêu thích học tập.
Những người thầy của đời tôi và triết lý giáo dục Việt NamGS Tôn Thất Tùng là một trong những người thầy để lại nhiều ấn tượng nhất với tôi.
NSND Quốc Hưng bất ngờ khi được học trò tặng MV "Người thầy của tôi"Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, NSND Quốc Hưng hạnh phúc khi nhận được món quà đặc biệt là MV "Người thầy của tôi" mà các học trò gửi tặng.
Người thầy không chỉ vượt khó mà còn phải vượt qua giới hạn của chính mìnhBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Trong quá trình đổi mới giáo dục, thách thức lớn nhất với người thầy là đổi mới bản thân và vượt qua những giới hạn của chính mình.
Khi người thầy viết về người thầy…Những câu chuyện mộc mạc, bình dị trên giảng đường và trong đời sống của 27 người thầy là những giáo sư đáng kính trong lĩnh vực KHXH và nhân văn đã được Giáo sư Hà Minh Đức - một nhà giáo uyên bác, tận tâm tái hiện bằng tất cả tình cảm biết ơn chân thật.
47:42Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nói về "được - mất của người thầy thuốc" / Đối thoạiKhách mời chương trình Podcast "Đối thoại" trên báo Dân trí nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
VinUni và những người thầy truyền cảm hứngTrường Đại học VinUni được thành lập với mong muốn đào tạo nhân tài, những người trẻ tuổi được kỳ vọng sẽ kiến tạo sự thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống. Giảng viên không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà trước hết là người truyền cảm hứng.
Người thầy đầu tiên...Hồi tôi còn đi học, cô giáo hỏi lớp tôi rằng: "Trong ngày của nhà giáo, trong các con có ai biết mang một bông hoa về tặng người thầy đầu tiên của mình không?”.
Người thầy được lũ trẻ H'Mông ở Mường Lát gọi bằng "cô"Những ngày đầu đứng lớp, thầy Hà Văn Thạo bị đám trẻ H'Mông ở Mường Lát gọi là "cô". Trong tâm thức của chúng, chỉ có "cô" chứ làm gì có "thầy".
"Người thầy không chân" dạy bơi miễn phí cho trẻ mồ côiMặc dù không có hai chân, tay phải bị teo, nhưng anh Nguyễn Hồng Lợi đã trở thành VĐV bơi lội khuyết tật quốc gia. Hiện anh dạy bơi miễn phí cho trẻ mồ côi tại một mái ấm ở TPHCM.