Mã số 5871: Bệnh binh bị tai biến gồng mình “gánh” 4 người em tâm thần“Tôi sợ mai này mình không còn nữa, các em không biết trông cậy vào ai...”, cựu binh Trương Trung Tính tâm sự, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn 2 người em trai vô lo, vô nghĩ.
Một dự thảo mang tên “4 ngờ”: “Ngu ngơ”, “ngớ ngẩn”!Đành rằng mới chỉ là dự thảo. Đành rằng còn đang trong giai đoạn góp ý… Song, dù mới là dự thảo, xin ý kiến thì chí ít, nó cũng không thể ngu ngơ và ngớ ngẩn đến mức nực cười như thế này.
Bạn trai chủ động dẫn đi mua quà, tôi bật khóc vì lý do không ai ngờ đếnHoá ra, điều làm tôi bối rối hơn lại không phải là chuyện tiền bạc…
02:22Những mỹ nhân xinh đẹp trong buồng lái khiến du khách “ngẩn ngơ”Vượt qua thử thách là những khóa huấn luyện khắc nghiệt cùng nhiều giờ bay căng thẳng, những bóng hồng xinh đẹp đã trở thành nữ phi công của ngành hàng không thế giới. Nhan sắc quyến rũ cùng sự mạnh mẽ trong buồng lái của họ khiến nhiều du khách phải “ngẩn ngơ”.
Bàn chuyện đám cưới, bố dắt tôi đi về ngay sau khi thông gia nói một câuSau câu nói của mẹ Long, bố tôi đã ngay lập tức đứng dậy tuyên bố: "Xin phép anh chị, có lẽ chúng ta không có duyên làm thông gia rồi".
02:01Mã số 4712: Cám cảnh 6 con người ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sậpChị Phan Thị Lan (Nghệ An) khù khờ nhưng phải nuôi chồng, con bệnh tật. Trong khi đó căn nhà che mưa che nắng cũng đã bị bão đánh rụng tơi tả, có thể sập bất kỳ lúc nào.
Hà Nội: Ngẩn ngơ với sắc sen đầu mùa xuống phốGiá hoa sen đầu mùa đang được bán với giá 120-150.000 đồng/bó 10 bông, nhưng nhiều người vẫn đổ về khu vực đường Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó sen hồng thắm.
Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýtKể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4 toàn bộ hệ thống xe buýt trên địa bàn Hà Nội dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều hành khách chưa nắm được thông tin này, họ vẫn ra điểm xe buýt đợi nhiều giờ để bắt xe.
Nhàn nhã “Tết AI”Tôi không sợ AI làm mất Tết. Tôi chỉ sợ mình lười đi trong những việc đáng ra phải tự tay làm.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Nhìn tôi ngơ ngẩn cầm tấm thiệp hồng, vợ nổi giận đòi ly hôn ngay lập tứcBao nhiêu suy nghĩ bủa vây khiến tôi không biết rằng, vợ mình đã vào phòng và đứng ngay bên cạnh. Cô ấy giật chiếc thiệp mời khỏi tay tôi rồi khẽ cất lên một câu hát với vẻ châm chọc.
Thanh Hóa: Hơn 55 triệu đồng đến với người bố già yếu nuôi con tâm thầnSáng ngày 11/4, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 55.560.000đ đến hai bố con ông Lê Văn Hảng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cay đắng cảnh cha gần đất xa trời nuôi con tâm thần”.