1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 55 triệu đồng đến với người bố già yếu nuôi con tâm thần

(Dân trí) - Sáng ngày 11/4, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 55.560.000đ đến hai bố con ông Lê Văn Hảng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cay đắng cảnh cha gần đất xa trời nuôi con tâm thần”.

Số tiền trên được bạn đọc ủng hộ tuần 2+3/3

Ông Hảng dù mắt đã mờ, tai điếc, mỗi bước chân đi lại cũng đã khó khăn lắm rồi vì ông còn bị bệnh khớp. Thế nhưng ở cái tuổi “gần đất xa trời” đáng ra phải được nghỉ ngơi thì ông Hảng vẫn phải chăm đứa con trai ngẩn ngơ của mình. Nhiều hôm mưa gió tầm tã, trời lạnh căm căm, ông đi rạc bước chân chỉ để tìm con.

Hơn 55 triệu đồng đến với người bố già yếu nuôi con tâm thần - 1

PV Dân trí trao quà bạn đọc đến ông  Hảng.

Cũng đã 40 năm qua, đứa con trai tưởng được học hành đến nơi đến chốn sẽ là chỗ dựa cho ông bà thế nhưng vụ tai nạn đã khiến anh trở nên ngẩn ngơ, suốt ngày chỉ biết đi lang thang.

Vợ thì mất sớm, bệnh tật quanh năm rồi thêm phải trông nom đứa con ngơ ngẩn khiến ông Hảng chẳng lao động được gì. Ông Hảng có một con trai thứ 2 nữa nhưng do di chứng của những năm ông phục vụ trong quân ngũ bị phơi nhiễm chất độc da cam nên cũng không bình thường. Anh này cũng lấy vợ nhưng cuộc sống quanh năm nghèo khó nên chẳng giúp gì được cho bố. Bao nhiêu năm qua, hai bố con ông Hảng chỉ sống bằng những đồng tiền trợ cấp ít ỏi của Nhà nước, hay hàng xóm cho gì thì ăn nấy.

Mỗi năm càng thêm bệnh, dù đau khắp trong cơ thể cả ở trên đầu, ông Hảng chỉ ước được một lần đi bệnh viện xem mình bị bệnh gì nhưng đến cái ăn bố con ông còn phải lo từng bữa thì làm sao có tiền đi khám bệnh.

Sau khi bài viết về gia cảnh đáng thương của bố con ông, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà về động viên, ông Hảng vui lắm. Lâu lắm rồi ông Hảng mới vui đến như vậy.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Hảng rưng rưng nước mắt, ông bảo cả cuộc đời chưa bao giờ cầm trên tay số tiền lớn như vậy. “Hai bố con tôi sẽ sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ có ý nghĩa nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bố con tôi”.

Nguyễn Thùy