Cảnh sống khó tin ở những ngôi nhà nhỏ nhất phố cổ Hà Nội“Khu vực nguy hiểm. Chú ý quan sát khi qua lại!” là nội dung tấm biển treo ngay lối đi ở tầng 1 ngôi nhà 47 Hàng Bạc. Ngay dưới dòng cảnh báo ấy, mỗi ngày vẫn có hàng chục con người qua lại và sinh hoạt.
"Choáng" với ngôi nhà diện tích 1,5m2 nhưng thu hút hàng chục nghìn ngườiVới diện tích sử dụng chỉ khoảng 1,5m2, đây là ngôi nhà nhỏ nhất nước Anh nhưng lại thu hút hàng chục nghìn khách du lịch đến thăm mỗi năm.
02:22"Choáng" với ngôi nhà diện tích 1,5m2 nhưng thu hút hàng chục nghìn ngườiVới diện tích sử dụng chỉ khoảng 1,5m2, đây là ngôi nhà nhỏ nhất nước Anh nhưng lại thu hút hàng chục nghìn khách du lịch đến thăm mỗi năm.
5 cách đơn giản giúp nhà bạn thơm tự nhiênThay vì dùng nến thơm hay xịt phòng công nghiệp, 5 bí quyết tự nhiên sau đây sẽ giúp không gian sống của bạn luôn ngát hương dễ chịu mà không lo độc hại.
Đình cổ 300 năm tuổi đặt tên theo cặp voi chầu, lưu giữ 10 đạo sắc phongNgôi đình Ông Voi có niên đại gần 300 năm, nổi bật với hậu tẩm hai tầng, cặp tượng voi uy nghi trước sân và hiện còn lưu giữ 10 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn.
Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh thích đọc tiểu thuyết và nấu ănTrần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Nam sinh học chuyên chọn từ nhỏ.
02:22Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của bà Khang. Trong cơn bĩ cực, bà được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
Dạo bước giữa sắc màu di sản Katong - Joo Chiat, khu phố quyến rũ nhất SingaporeĐược công nhận là Khu Di sản đầu tiên của Singapore, khu phố Katong - Joo Chiat là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc văn hóa Peranakan đặc trưng và tinh thần sáng tạo của thành phố hiện đại.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của chị Khang. Trong cơn bĩ cực, chị được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
Cô bé từng nằm dưới mộ để "làm quen với cái chết", giờ sống ra sao?Khi biết con gái 2 tuổi mắc bệnh nan y, người cha nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) từng đào sẵn mộ cho con nằm để "làm quen với cái chết mà không sợ hãi". 8 năm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra.