Lâm Đồng: Hơn 57 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Mơ“Không biết nói gì hơn, xin gửi đến những nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhận được sự giúp đỡ kịp thời của mọi người mẹ con chúng tôi như được tái sinh lần nữa” – Chị Nguyễn Thị Mơ tâm sự.
Vì sao lại bị bệnh tổ đỉa?Tôi có các mụn nước ở kẽ ngón tay và lòng bàn tay rất ngứa, đi khám được biết là bị bệnh tổ đỉa. Vì sao tôi bị bệnh này? Chữa bằng cách nào? Nguyễn Thị Mơ (Ninh Bình)
Đang chạy thận nhân tạo 7 năm vẫn mang thai, sinh con an toànVẫn đang trong quá trình chạy thận tuần 3 lần vì suy thận mãn, bệnh nhân Nguyễn Thị Mơ (30 tuổi, Đông Mỹ, Thái Bình) bị “nhỡ” mang thai. Mang thai khi chạy thận là khá hi hữu, hác sĩ đã phải thay đổi phác đồ điều trị để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, chúc Tết báo Dân trí"Tôi tin báo Dân trí đang ấp ủ rất nhiều ước mơ, hoài bão và từng cán bộ, phóng viên của báo sẽ là chủ thể thực hiện khát vọng ấy", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ khi đến thăm, chúc Tết báo Dân trí.
Dinh thự Tây Hồ hấp dẫn giới danh gia bởi không gian xanh đa lớpHưởng lợi thế về quy hoạch, hạ tầng giao thông của khu vực Tây Hồ cùng không gian xanh đa lớp với chuỗi ba công viên nội khu, công viên cây xanh 65ha, sông Hồng, hồ Tây, GIA by KITA hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu Hà thành.
Chàng trai 19 tuổi "viết" ước mơ cuộc đời trong màu áo línhĐậu vào một trường đại học danh tiếng với 27 điểm nhưng Đặng Anh Quân (Nghệ An) quyết định nhập ngũ. Hành trang của chàng trai 18 tuổi là quyết tâm phục vụ lâu dài trong quân đội.
Mã số 5472: Lời thỉnh cầu của người mẹ nghèo 16 năm gồng gánh con gái ung thưNgười mẹ suốt 16 năm gồng gánh con gái ung thư: "Tôi cầu xin được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể sống tiếp để nuôi con!".
Cậu học trò mắc ung thư có hy vọng sống nhờ những tấm lòng nhân áiNhờ sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng sự tận tâm của các y, bác sĩ, em Nguyễn Công Lộc mắc ung thư đã được tiếp tục điều trị, giữ hy vọng sống.
Tết này vui nhất với món quà đặc biệtChị Bùi Thị Thảnh đã chia sẻ mộc mạc như thế, khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã biến giấc mơ cả đời chị trở thành hiện thực.
Ba anh em sinh ba cùng khoác lên mình màu xanh áo línhTại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, 3 anh em ruột cùng sinh năm 2005 là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Khánh Linh 20 năm sau "Giấc mơ trưa": Trẻ trung tuổi 42, đời thực viên mãn"Khánh Linh vào thời điểm cách đây 20 năm hay bây giờ vẫn luôn... hát với một tâm thế là người phải đi tìm câu hỏi về niềm hạnh phúc của mình ở đâu", nữ ca sĩ chia sẻ.