1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240400

Tết này vui nhất với món quà đặc biệt

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chị Bùi Thị Thảnh đã chia sẻ mộc mạc như thế, khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã biến giấc mơ cả đời chị trở thành hiện thực.

Ở trong nhà mới vẫn ngỡ đang mơ

Mùi hương trầm phảng phất, hòa trộn với mùi sơn mới, khiến Tết năm nay của gia đình chị Bùi Thị Thảnh (SN 1985, xóm Phú Sơn, Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) trở nên đặc biệt hơn.

"Tết này là vui nhất! Có nhà đẹp, không lo mưa dột, gió lùa, người tự nhiên cũng khỏe hẳn ra", khuôn mặt người phụ nữ lam lũ, khắc khổ giãn ra, rạng rỡ.

Tết này vui nhất với món quà đặc biệt - 1

Niềm vui của vợ chồng chị Thảnh khi đón Tết trong ngôi nhà mơ ước (Ảnh: Hoàng Lam).

Vốn bị di chứng chất độc da cam, lại kém duyên, cuộc đời chị Thảnh ít khi tìm thấy niềm vui. Ngày chị Thảnh quyết định gắn bó cuộc đời với anh Vương Văn Đào, người đàn ông bị khuyết tật về trí tuệ, mất khả năng lao động, nhiều người thân đã nén tiếng thở dài, bởi đã nhìn thấu cảnh khổ của 2 con người bệnh tật này.

Khó khăn càng chồng chất lên đôi vai chị khi 2 con nhỏ lần lượt ra đời. Chị Thảnh quần quật ngoài đồng, mong đủ cái ăn cho gia đình 4 người, cùng mẹ già nay ốm, mai đau.

Cái sự ăn đã vất vả, sự ở càng khổ hơn. Gia đình 4 người tá túc trong gian nhà nhỏ, vốn trước kia là căn bếp. Ngày nắng nóng bức, ngày mưa nước dột cả vào giường ngủ, ngày đông giá rét, vợ chồng chị phải lấy bao tải, quần áo cũ chắn các lỗ hở ngăn gió lùa vào.

Sống trong cảnh như vậy, người lớn, trẻ con trong nhà cứ thay nhau đi viện. Bởi vậy, cái khó, cái nghèo dường như chẳng bao giờ buông tha gia đình. Ước mơ có một mái nhà trên kín, dưới lành luôn thường trực nhưng chị Thảnh biết lấy tiền đâu mà làm?

Tết này vui nhất với món quà đặc biệt - 2

Căn nhà rộng 100m2, trị giá 340 triệu đồng do độc giả báo Dân trí, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An và các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, xây tặng gia đình chị Thảnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhưng nay, ước mơ ấy đã thành sự thật. Một ngôi nhà xây, nền gạch, phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng bếp, công trình vệ sinh khép kín có tổng diện tích 100m2 đã kịp hoàn thành để gia đình chị Thảnh vào ở, đón Tết.

Đêm nằm ôm con trong căn phòng ngủ ấm áp. Mặc ngoài kia gió rét, mưa phùn rả rích, chị Thảnh cứ ngỡ mình đang mơ. Từ đây, chị không phải lo cảnh mỗi đêm mưa tất tả dậy che trên giường con nằm. Bản thân chị cũng cảm thấy "khỏe ra", khi tinh thần thoải mái, phấn chấn bởi món quà Tết đặc biệt này.

Ông Trần Văn Cánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lăng Thành nói: "Bài viết kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho chị Thảnh đăng tải trên báo Dân trí thực sự đã lan tỏa mạnh mẽ. Từ bài viết, các độc giả Dân trí, tấm lòng hảo tâm, cán bộ và bà con nhân dân trong xã ủng hộ về kinh phí, ngày công... để xây dựng nên căn nhà này.

Tôi nghĩ, đây không chỉ là ngôi nhà Nhân ái, mà còn là ngôi nhà lan tỏa tình đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc như truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Đó không còn là mái nhà trên kín, dưới lành, vững chãi trước thiên nhiên khắc nghiệt, mà còn là niềm hy vọng, động lực để gia đình chị Thảnh vượt khó, vươn lên".

Mong người nghèo nào cũng được may mắn như thế này!

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang (nay là xã Mai Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã phát biểu như vậy tại lễ khánh thành nhà của gia đình bà Trần Thị Công (SN 1975, trú thôn Giang Lam), tháng 9/2024.

Bà Công là người phụ nữ nghèo, đơn thân, được báo Dân trí kêu gọi xây dựng nhà nhân ái, thay thế cho căn nhà cũ nát, sắp sập, mất an toàn.

Với số tiền hơn 81 triệu đồng từ báo Dân trí hỗ trợ và bạn đọc báo giúp đỡ, cùng số tiền tiết kiệm, hỗ trợ từ anh em họ hàng và vay mượn thêm, giấc mơ có một mái nhà lành lặn của bà Công đã trở thành hiện thực.

Với sự giám sát trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Giang, căn nhà của bà Công hoàn thành sau 3 tháng khởi công. Căn nhà vững chãi, khung mái sắt, lợp ngói, rộng 80m2, 2 phòng ngủ, một phòng khách.

Tết này vui nhất với món quà đặc biệt - 3

Bà Công bên căn nhà nhân ái do Báo Dân trí và độc giả hỗ trợ kinh phí xây dựng (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong ngày khánh thành, nhận bàn giao căn nhà, bà Công vui mừng chia sẻ: "Tôi không dám mơ là có ngày được ở trong căn nhà khang trang, vững chãi như thế này. Nhiều đêm nằm, vẫn chưa dám tin đây là sự thật...".

Ông Nguyễn Văn Hoan cho biết, năm 2024, trên địa bàn có 8 hộ gia đình khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Xã đã đưa các hộ dân vào danh sách, đề xuất Hội Chữ thập đỏ huyện và vận động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để hỗ trợ xây nhà. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, việc xin kinh phí hỗ trợ xây nhà cho tất cả hộ dân nói trên gặp khó khăn.

"Theo quy định, nguồn kinh phí hỗ trợ xây mới một căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở không quá 50 triệu đồng. Trường hợp của bà Công là rất may mắn, bởi ngoài khoản hỗ trợ 50 triệu đồng của báo Dân trí, còn được độc giả của báo giúp đỡ thêm hơn 31 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình có điều kiện xây nhà to hơn, khang trang hơn", ông Hoan chia sẻ.

Theo ông Hoan, việc báo Dân trí kêu gọi kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ bà Trần Thị Công, ngoài giúp người dân có chỗ ở vững chãi, an toàn, còn có ý nghĩa quan trọng đối với Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ dân khó khăn trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

"Mong rằng, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên cả nước, sẽ may mắn được thụ hưởng từ chương trình xây dựng nhà Nhân ái của báo Dân trí. Tôi tin rằng, với chương trình thiết thực, nhân văn này, báo Dân trí sẽ có những đóng góp quan trọng để cùng Chính phủ và các địa phương trong cả nước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", ông Nguyễn Văn Hoan chia sẻ.