03:35Ông Nguyễn Trọng Ninh nói về sai phạm của AlibabaÔng Nguyễn Trọng Ninh nói về sai phạm của Alibaba.
Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo tri ân quê nhàĐêm qua, nhà thơ - nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, nhắn tin vào inbox cho tôi: “Mai anh đi ráp nhạc”. Giật mình, liveshow “Nguyễn Trọng Tạo - Khúc hát sông quê”, tại thành phố Vinh, trung tâm của xứ Nghệ chỉ còn 2 ngày. Mừng cho anh và có chút lo lắng.
Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đờiNhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa qua đời lúc 19 giờ 50 ngày ngày 7/1/2019 tại bệnh viện Bạch Mai sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.
Nguyễn Trọng Cường: Cho lần sau chótSEA Games 27 có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của võ sĩ Taekwondo Nguyễn Trọng Cường, VĐV được mệnh danh là “độc cô cầu bại” ở hạng 87kg nam. Đây cũng là lần xuất hiện mà Cường muốn giành HCV để quên đi nỗi buồn của 2 năm về trước
Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên từ trầnThượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng đã từ trần hồi 11 giờ 40 phút ngày 21/6/2012 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngBộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã bỏ rong chơi nơi dương thế!Thế là Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, người nghệ sĩ tài hoa quê xứ Nghệ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 72 (1947 - 2019). Làng văn chương Việt Nam vốn đã thưa thớt, giờ thêm đìu hiu, quạnh quẽ. Nhất là với Nguyễn Trọng Tạo, cái khoảng trống anh để lại không dễ gì bù đắp bởi anh là nghệ sĩ đa tài.
Đại tá Nguyễn Trọng Dũng làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh LongĐại tá Nguyễn Trọng Dũng (SN 1966) quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa được trao quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.
Phú Quang biểu diễn không… cát- sê trong đêm nhạc Nguyễn Trọng TạoTrong đêm nhạc “Khúc hát sông quê” của nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, Phú Quang gây bất ngờ khi tự đệm piano và hát ca khúc “Một dại khờ một tôi” được phổ nhạc từ bài thơ “Chia” của Nguyễn Trọng Tạo.
Nguyễn Trọng Tạo - Một tài năng, giàu nhân cách xứ NghệTôi thân thiết với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã hơn một phần ba thế kỷ rồi. Với tôi anh là một nhạc sỹ, một nhà thơ, một nhà phê bình văn học, một nhà báo, một người anh, một người bạn tài hoa, giàu nhân cách xứ Nghệ. Sống bên anh lúc nào cũng vui, tin yêu, dí dỏm, mến người yêu đời, quý trọng thơ văn và đồng hương, đồng nghiệp.