Một nông dân bị điện giật chết tại ruộngKhoảng 8 giờ 15 sáng 4/9, ông Nguyễn Sớt (80 tuổi, trú thôn Bằng An Đông, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đi thăm đồng thì bất ngờ bị điện giật chết.
"Tâm nguyện cuối đời của vợ tôi cũng thành sự thật"Khi còn sống, bà Dung mong mỏi được hỗ trợ xóa nhà tạm để gia đình thoát cảnh mưa gió dột tứ bề. Nay, bạn đọc Dân trí cùng địa phương đã hỗ trợ số tiền lớn để thực hiện tâm nguyện cuối đời của bà.
Bạn đọc Dân trí trao niềm vui an cư đến 3 gia đình khó khăn ở Đắk LắkVới sự chung tay của bạn đọc Dân trí, 3 ngôi nhà Nhân ái xây tặng các hộ khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đã được hoàn thành. Ngôi nhà giúp họ ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Mã số 5520: Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như "ngọn đèn trước gió"Bà Dung bị xơ gan và nhiều bệnh khác, tính mạng giờ như "ngọn đèn trước gió". Người phụ nữ này và chồng đều hạn chế về nhận thức, sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát.
Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh: "Cháy đen rồi còn cố bùi thơm"“Thơ Nguyễn Đức Hạnh dù chủ động buông bỏ suy lý và sự khôn ngoan, nhưng trạng thái tỉnh thức trong thơ ông không hề mất đi", nhà lý luận phê bình Mai Văn Phấn nhận xét về nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh.
Cô dâu ém bụng bầu 9 tháng lên xe hoa, cả nhà trai bị lừaCô dâu 20 tuổi làm xiếc mất cái bụng bầu 9 tháng để lên xe hoa cùng trai tơ 26 tuổi mà cả nhà trai không ai biết. Hai tuần sau, cô dâu trốn về nhà mẹ ruột và sinh ra đứa bé không phải là con của chồng mình.
“Cụ Hoành còn bán bành cuốn không?”Chị tôi từ Boston email về hỏi bà Hoành ở Thanh Trì có còn bán bánh cuốn không? Nếu bà Hoành còn bán thì đến đấy ăn hộ chị một bữa bánh cuốn rồi về viết thư kể chị nghe.
Ảnh nghệ thuật ấn tượng của cặp bạn thân đam mê múaNhững khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ là kỷ niệm đẹp của cả Phước Huỳnh và Thanh Thanh, cặp bạn thân cùng có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nghệ thuật múa.
Mịt mờ sự học của những đứa trẻ mất chaNghèo đến mức nhà lá nền đất, nghèo đến mức phải đi làm mướn vì không có cả ruộng, nghèo đến mức cha mẹ làm quần quật mà con vẫn không thể học cao… Nay những người cha đã ra đi, miếng cơm manh áo của đàn con này chưa có gì đảm bảo, nói gì đến sự học?
Những thân phận mồ côi, thất học...(Dân trí) - Cầu Cần Thơ sập, con số chưa đầy đủ 46 người - những chồng, những cha, những anh - đã thiệt mạng, để lại bơ vơ giữa cuộc đời biết bao đứa trẻ mồ côi, rồi đây sẽ nghèo khó và nhiều nguy cơ thất học…
Quỹ nhân ái: Tiếp tục nhận sự trợ giúp của độc giả và trao thuốc tại các BVMột bạn đọc báo Dân trí điện tử liên hệ qua VPĐD tại Cần Thơ đề nghị hỗ trợ cháu Nguyễn Thanh Loan, con ông Nguyễn Văn Sớt ở Mỹ Hưng I, xã Mỹ Hoà (Bình Minh - Vĩnh Long) tiếp tục học Đại học.
Chủ trọ bớt tiền thuê nhà, chia sẻ khó khăn với sinh viên, người lao độngNhiều chủ trọ ở Đà Nẵng đã giảm tiền thuê nhà cho sinh viên, người lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19.