Bước ngoặt cuộc đời của chàng kỹ sư mất đôi tay nơi xứ ngườiVụ tai nạn lao động 2 năm trước đã cướp đi đôi cánh tay của chàng kỹ sư nông nghiệp Tô Hữu Sỹ. Những tưởng mọi thứ sẽ khép lại nhưng Sỹ có thể "viết tiếp ước mơ" bằng đôi cánh tay giả diệu kỳ.
"Con không muốn truyền thuốc, con muốn chơi Trung thu…"Đang vui chơi cùng bạn, cậu bé 9 tuổi phải lên phòng bệnh truyền thuốc. Câu nói "con không muốn truyền thuốc, con muốn chơi Trung thu" của bệnh nhi khiến người mẹ chạnh lòng.
Hơn 139 triệu đồng đến với gia đình chị Thu HươngChưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, anh Đạt đã lo lắng bởi không biết lấy đâu ra tiền trả nợ viện phí. Đã từng tâm sự với chúng tôi, anh kể: “Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết rồi, mọi người cũng đã yêu thương, giúp đỡ vợ em rồi nhưng vợ em bệnh nặng quá nên không qua được. Giờ em cũng lo xong mọi công việc ở nhà rồi nhưng còn số tiền nợ viện phí em không biết phải xoay sở ra sao nữa”.
Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng sắp đi học trở lạiSau khi xuất viện về nhà, sức khỏe nữ sinh lớp 9 ở Đồng Tháp bị đánh hội đồng đã tốt hơn nhiều. Cha nữ sinh này cho biết gia đình anh đã nguôi ngoai, bỏ qua lỗi lầm của nhóm học trò đánh bạn, "chỉ mong tụi nhỏ tập trung vào việc học tập".
Chàng trai phải khám tâm thần vì phát hiện người yêu đồng giới "phản bội"Phát hiện người yêu đồng giới ngoài quan hệ tình dục với mình còn qua lại với nhiều bạn tình khác, chàng trai buồn bã nhiều tuần, sau đó rối loạn lo âu, muốn tự tử, phải đến gặp bác sĩ tâm thần.
Thanh Hóa: Hơn 42 triệu đồng của bạn đọc Dân trí đến với người đàn ông cận kề cái chếtVợ mất sớm để lại 3 đứa con, đứa lớn thì ngẩn ngơ, nỗi đau mất vợ còn chưa nguôi thì anh phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo. Người cha cận kề cái chết, các con đối diện không nơi nương tựa, biết được hoàn cảnh của anh, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình số tiền hơn 42 triệu đồng.
Chàng trai người Dao "bị trộm 10 triệu đồng" và bước ngoặt thay đổi số phận2 năm trước, Lý Dào Quyên đứng giữa bến xe khách khóc nức nở vì bị móc trộm 10 triệu đồng tiền đóng học phí. Chàng trai người Dao sau đó được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 700 triệu đồng.
Mã số 5091: Mẹ khóc ngất bên giường hồi sức: "Cứu con, tôi bán mạng mình cũng được""Cái gì bán được trong nhà, tôi cũng bán hết rồi. Nếu được đánh đổi, bán mạng này để con tỉnh lại, tôi cũng chấp nhận…", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ khi nhìn con nằm bất động trên giường hồi sức.
Lời "thú tội" đau lòng của người cậu ruột với cháu gái 12 tuổi"Suốt mấy năm qua, lúc nào trong tâm trí tôi cũng hiện lên hình ảnh vui vẻ lí lắc của bé V. khi được cậu đón về sớm tưởng là đi siêu thị, mà không biết mẹ đã qua đời", anh Tr. chia sẻ cùng Dân trí.
Mã số 5068: Không tiền chữa trị, bé trai 1 tuổi đang chết dầnCon bị dị tật sứt môi hở hàm ếch, lại mắc viêm phổi khi vừa mới sinh ra, chị Tư mỗi ngày đều ôm con khóc hết nước mắt. Giờ đây, đứa trẻ này có thể chỉ chờ chết vì gia đình chị Tư không còn khả năng.
Đổ xô tận diệt rong mơThời gian trở lại đây, người dân biển Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đổ xô ra biển khai thác rong mơ để bán cho thương lái Trung Quốc với giá cao. Ham cái lợi trước mắt, người khai thác vô tình làm đảo lộn hệ sinh thái ở vùng biển này.
Phát hiện người yêu là bác sĩ phụ khoa từng chữa trị cho mìnhYêu nhau hơn 3 tháng, tôi mới phát hiện Nam chính là bác sĩ khoa sản từng điều trị cho tôi 3 năm trước.