Cây thông cô đơn nổi tiếng trên đèo Hải Vân đã chết khôCây thông cô đơn bên đường đèo Hải Vân (Đà Nẵng) từ nhiều năm qua đã trở thành một "tọa độ" check-in của du khách. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, cây đã có dấu hiệu chết dần.
Xe rác thu gom hàng tấn đào ế ở Hà Nội trưa 29 TếtTrưa 29 tháng Chạp, nhiều tiểu thương đại hạ giá đào, quất nhưng vẫn ế ẩm, một số chủ hàng phải bỏ hàng để về ăn Tết sớm.
Tiểu thương ở TPHCM đập hoa, bán tháo chiều 29 TếtChiều 29 Tết nhiều tiểu thương bán hoa ở TPHCM đập hoa, bán tháo với mong muốn lấy lại ít vốn để năm sau tiếp tục làm ăn.
Vườn bưởi Phúc Diễn vàng rực vào vụ TếtVùng trồng bưởi Phúc Diễn đang vào vụ thu hái bán dịp Tết Nguyên đán. Màu sắc vàng tươi từ những quả bưởi sai trĩu trên cành như lời thì thầm no ấm đối với người trồng.
Người dân bức xúc vì kẻ gian liên tục trộm quả, chặt phá cây cà phêNhiều tuần nay, các hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục bị kẻ gian lẻn vào vườn hái trộm quả cà phê. Không những thế, kẻ gian còn bẻ cành, chặt phá cây, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.
Đào, quất ế ẩm ngày 29 Tết, tiểu thương "xả hàng" mong sớm về quêQuất, đào, hoa cúc, hoa giấy… hạ giá được bán trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, TPHCM trong ngày 29 Tết. Các tiểu thương nói muốn xả hàng để về nhà đón Tết.
Xôi gấc, bánh bao hoa sen đắt hàng dịp rằm tháng GiêngVới mức giá dao động 30.000-120.000 đồng, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ngày rằm tháng Giêng như xôi gấc, set bánh bao, bánh cốm, thạch rau câu... được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Trồng đào Bắc trên cao nguyên, nông dân thu cả trăm triệu đồngGần 5 năm nay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa cần mẫn thuần dưỡng hàng trăm gốc đào Bắc tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Nhờ vậy, gia đình thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ Tết.
8X miền Tây kiếm 50 triệu đồng/tháng tiết lộ bí quyết chăm cây chi chít quảTừng trải qua nhiều công việc nhưng chưa thực sự ổn định, anh Võ Hoàng Nam ở Cần Thơ đã chuyển qua trồng, cung cấp giống cây nho và bất ngờ cho thu nhập 50 triệu đồng/tháng.
Phó chủ tịch xã có nguồn thu nhập nhiều người mơ ước từ nghề "tay trái"Đầu tư khoản tiền lớn vào loại hoa ít người trồng, một phó chủ tịch xã ở tỉnh Lâm Đồng có nguồn thu nhập khiến nhiều người mơ ước.
Vì nghèo, ăn mãi lá và cành cây thành... nghiệnMột người đàn ông sống tại Pakistan cho biết đã nghiện ăn lá, cành cây và ăn hai loại này để sống suốt 25 năm qua.