Vừa tốt nghiệp, có sinh viên thu nhập hàng trăm triệu đồngTrong bối cảnh chung khó tìm việc làm lương cao nhưng có những ngành nghề được doanh nghiệp săn đón sinh viên khi vừa tốt nghiệp với mức lương 3.000-5.000 USD, tương đương 80-130 triệu đồng.
Việt Nam có gần 1,6 triệu thanh niên không đi học, cũng không đi làmTrong quý I năm nay, thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) tại Việt Nam không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là gần 1,6 triệu người.
Đức giới thiệu việc làm miễn phí, giúp người Việt tránh phí môi giới đắt đỏĐức sẽ triển khai chiến dịch giới thiệu miễn phí các vị trí đào tạo nghề tại quốc gia này đến người Việt. Nhiều doanh nghiệp Đức còn sẵn sàng hỗ trợ chi phí học tiếng Đức và vé máy bay.
Nghề "phu hoa" kiếm tiền triệu ngày cuối nămChợ hoa xuân lớn nhất Đà Nẵng tại phường Hòa Cường không khí những ngày cuối năm đã nhộn nhịp lắm. Tât bật nhất là những người làm nghề chở hoa thuê. Công việc có thể cho tiền triệu mỗi ngày.
Lương hơn 1,8 tỷ đồng/năm, nhiều giáo viên Mỹ vẫn phải chạy xe kiếm thêmDù có mức thu nhập trung bình hơn 70.000 USD mỗi năm, nhiều giáo viên tại Mỹ vẫn phải làm thêm nghề phụ như lái xe công nghệ, phục vụ nhà hàng hoặc kinh doanh nhỏ để trang trải cuộc sống.
Những người làm nghề “chân không chạm đất”Gần 60 nhân khẩu từ các tỉnh Tây Nam Bộ đã bám trụ nhiều năm trên lòng hồ Sê San (xã Ia O, Gia Lai). Cuộc sống bấp bênh với sông nước nên người dân nơi đây đều mong muốn có đất để an cư, lạc nghiệp.
Mã số 5914: Ba ngôi mộ chưa kịp khô xi măng, ông bà nội lo cháu gái mồ côi thất họcỞ tuổi 67, ông Đỗ Văn Trang (ngụ xã Thuận Mỹ, Tây Ninh) mất đi con trai, con dâu và cháu nội. Ông rất lo lắng khi tuổi cao sức yếu, không biết làm sao để có thể lo cho cháu gái đang học lớp 8.
Lương cao, thưởng lớn là phúc lợi để người lao động ở lạiThu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp tiếp tục là hai yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đi hay ở của người lao động trong doanh nghiệp.
Mã số 5915: Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bànSau tai nạn bất ngờ, ông Lê Văn Gắn phải dùng tất cả số tiền cả đời chắt chiu mới giữ lại được chân trái. Nhưng giờ đây, ước mơ về mái nhà kiên cố để cả gia đình không phải trốn gầm bàn đã quá xa vời.
Mã số 5913: Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đột ngột qua đời, nữ sinh lớp 12 lo dang dở ước mơMai Nhi đứng trước ngã rẽ tương lai khi bố đột ngột qua đời, còn mẹ mất khi em chưa tròn 3 tuổi. Người chị gái trước đó cũng đã phải gác lại việc học để đi làm nhưng công việc chưa ổn định.
Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, nông dân kiếm bộn tiềnTừng là loại cây mọc dại trên các triền đồi, cây sắn dây ở xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa nay đã trở thành “vàng trắng”, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân địa phương.
Thợ đút túi tiền triệu mỗi ngày, không đủ sức nhận đơnDịp cuối năm, nhiều thợ mộc ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có thể “đút túi” gần 1 triệu đồng/ngày. Thu nhập cao khiến thợ gỗ phấn khởi làm việc từ sáng sớm đến khuya để kịp giao hàng cho khách.