Đằng sau ồn ào phim TếtNếu những bộ phim chiếu Tết của Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc "mua vui cũng được một vài trống canh" thì chừng nào chúng ta mới có được những bộ phim "lớn"?
Mong ước hồi sinh nghề gốm của già làng trên dãy Trường SơnĐược mệnh danh là "kho tàng văn hóa sống" của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế, nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh miệt mài sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Di tích nơi phát hiện mộ cổ song táng, di cốt ở Thanh Hóa bị lãng quênDi tích khảo cổ học Mái Đá Điều ở Thanh Hóa bị lãng quên, bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm suốt thời gian dài. Nhiều lần chính quyền địa phương có văn bản xin kinh phí tôn tạo nhưng không được xử lý.
Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặtNgọc Yến - Văn Cười quen qua mạng xã hội, gọi điện và nhắn tin với nhau suốt hai năm mới có buổi gặp mặt đầu tiên.
Tôi đã mua đồng hồ đắt tiền nhưng... không tặng chồng Valentine nữaTôi thực sự không hiểu nổi chồng mình. Anh đã hoàn toàn thay đổi sau khi chúng tôi kết hôn.
HLV Amorim có kế hoạch đặc biệt với "ngôi sao bị lãng quên" của Man UtdTheo báo giới Anh, HLV Ruben Amorim có thể sẽ biến "ngôi sao bị lãng quên" Mason Mount trở thành nhân vật trung tâm của Man Utd.
Bệnh cúm: Vòng tròn của sự chủ quan và nỗi sợ hãiChúng ta luôn đổ tội cho mỗi dịch cúm là virus đang trở nên nguy hiểm hơn, độc tính virus cao hơn mà quên mất việc chính chúng ta lơ là, chủ quan nên mới trở thành nạn nhân của bệnh cúm.
Ngôi làng hơn 500 tuổi từng được mệnh danh "làng người giàu" ở Hà NộiLàng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội), từng được mệnh danh là "làng người giàu," nổi bật với những biệt thự mang kiến trúc Việt - Pháp độc đáo.
Danh ca Elvis Phương biểu diễn sung sức ở tuổi 79"Tôi đã gắn bó với nghề hát 63 năm và hứa với bà xã là sẽ hát tới năm 104 tuổi mới thôi", danh ca Elvis Phương hóm hỉnh nói trên sân khấu chương trình "Nhạc trẻ thập niên 70".
Ngôi trường sắp được hồi sinh nhờ món đồ bị quên lãng 50 năm quaMột tác phẩm điêu khắc do nữ nghệ sĩ nổi tiếng người Anh Barbara Hepworth (1903-1975) thực hiện đã bị thất lạc gần 50 năm qua. Mới đây, tác phẩm được tìm thấy trong một trường học.
Suất ăn trưa của giáo viên mầm non: Bữa ăn bị lãng quênHình ảnh suất ăn trưa "bèo bọt" chỉ có 2 lát chả kèm canh được cho của giáo viên mầm non tại Bà Rịa - Vũng Tàu khiến dư luận sửng sốt. Lâu nay, các cô giáo ăn gì là điều ít được quan tâm.
Bản "6 không" cạnh dự án nghìn tỷ đồngKhông điện, đường, trường, trạm, chẳng có sóng điện thoại, internet… là những thiếu thốn mà người dân ở bản Bình Quang, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), chờ tái định cư sau gần 15 năm.