Giáo viên THPT tại Hà Nội lo mất thưởng Tết, vì sao?Nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội lo lắng sẽ không có thưởng cuối năm theo Nghị định 73, dù đồng nghiệp ở các tỉnh thành khác đã được chi thưởng.
Ngậm ngùi nhận Toyota Hilux mới sau khi có hướng dẫn phân biệt xe bán tảiThay vì niềm vui có xe mới, một cô gái mang tâm trạng ngậm ngùi khi nhận bàn giao chiếc Toyota Hilux Trailhunter từ đại lý, sau khi Cục CSGT lên tiếng hướng dẫn phân biệt xe bán tải.
Thưởng Tết giáo viên: Nơi thưởng 200.000 đồng, nơi được một tháng lươngTrong khi khối trường ngoài công lập có nhiều chi phí thưởng tết, khối trường công lập phải khéo co kéo để giáo viên cái Tết "ấm".
Cô giáo 20 năm đi dạy, thưởng Tết được 300.000 đồngNgoài những trường ngoài công lập có "của ăn của để", giáo viên có cái Tết "ấm" hơn, những giáo viên trường công lập, giáo viên miền núi không khỏi ngậm ngùi khi nhắc đến con số thưởng Tết.
Thưởng Tết giáo viên bịch đường, bột ngọtNhiều giáo viên ở tỉnh Bạc Liêu khi nói đến chuyện thưởng Tết tỏ ra ngậm ngùi, bởi với họ do trường "nghèo" không có gì để thưởng nên quà Tết là phụ, còn thăm hỏi, chúc mừng nhau là chính.
Thực hư thông tin giáo viên ở TPHCM được thưởng Tết 100 triệu đồngVới nhiều khoản được nhận vào cuối năm, giáo viên ở TPHCM có thể nhận số tiền lên đến đến cả trăm triệu đồng dịp Tết 2026.
Thưởng Tết giáo viên: Ngậm ngùi, mong ngóng và trăn trở…Tết đến xuân về, hòa trong niềm vui rộn ràng của đất trời và lòng người là bao nỗi niềm của những người thầy lấy sự “thành nhân” của học trò làm niềm vui, lẽ sống. Nhà giáo cũng có Tết, cũng tất bật chuẩn bị Tết và cũng lo toan xoay xở sao cho con cái, gia đình có một mùa xuân yêu thương ấm êm, hạnh phúc.
Nữ giáo viên ở TPHCM: "Nhận thưởng Tết sẽ đi gửi tiết kiệm 70 triệu đồng"Liệt kê 5 khoản thu nhập mình có thể nhận trong dịp Tết này, cô Phước gọi chung là “thưởng Tết”. Chờ đến ngày nhận tiền, cô tính “ra ngay ngân hàng mở sổ tiết kiệm 70 triệu đồng”.
“Thưởng Tết” giáo viên bằng… gói bột ngọtNhắc đến thưởng Tết, nhiều giáo viên ở miền Tây không khỏi chạnh lòng. Có trường “thưởng” bằng cách hỗ trợ… gói bột ngọt ăn Tết. Đối với nhiều giáo viên, hai từ "thưởng Tết" nghe có gì đó "sang" quá.
Mã số 5793: Vợ mất sớm, các con khó nghèo, cụ ông 82 tuổi "quen" khổ và bệnh tậtÔng Lò Văn Uôn (82 tuổi, tỉnh Điện Biên), một mình chống chọi bệnh tật, tuổi già ốm đau trong túp lều rách nát, chênh vênh giữa bốn bề gió núi. Khi được hỏi, ông chỉ ngậm ngùi: “Tôi quen rồi".
Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùiTrong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng/người thì ở các trường trong nội thành và khối trường ngoài công lập, mức thưởng cả chục triệu đồng/người.
Giáo viên THPT tại Hà Nội thấp thỏm chờ thưởng Tết theo Nghị định 73Giáo viên tại nhiều tỉnh thành đã nhận mức thưởng Tết cao gấp đôi năm ngoái nhờ Nghị định 73, nhưng giáo viên trường THPT công lập thí điểm tự chủ ở Hà Nội vẫn đang trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi.