Thủ tướng: Xây dựng trường học cho đồng bào dân tộc để "gieo chữ, giữ nước"Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống trường học ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là quốc sách trọng tâm, nhằm “gieo chữ để giữ nước”.
Mã số 250107: Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường "nhiều không"Ở 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá (Điện Biên), lớp học xuống cấp, mái dột, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại... cô và trò mong được tiếp thêm động lực gieo chữ, viết ước mơ.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.
Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!”Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần thêm sự chung tay của bạn đọc Dân trí để những mong ước của các em học sinh sớm thành hiện thực.
Mã số 5700: Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”Mắc ung thư máu, cô giáo Lường Thị Dỉu phải tạm xa bục giảng. Người anh trai ruột đã sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật hàng tỷ đồng vượt quá khả năng của gia đình.
Thầy giáo người Mông nuôi gà đen, thắp sáng ước mơ nơi non caoGiữa lưng chừng núi non trập trùng xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), có một người thầy vẫn ngày ngày miệt mài gieo con chữ cho học trò vùng cao và âm thầm gieo hy vọng từ đàn gà đen trên sườn nương.
Vun đắp và gieo những hạt mầm hữu nghị Việt Nam - Trung QuốcTheo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, chia sẻ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và mối gắn bó kéo dài hàng nghìn năm.
Thầy cô băng rừng, lội suối nỗ lực gieo chữ cho học sinh nghèoCách trung tâm huyện Vân Canh (Bình Định) chừng 10km đường chim bay, điểm trường mầm non, tiểu học của Canh Giao là một trong hai điểm trường khó khăn nhất của huyện này. Cuộc sống khó khăn, giao thông trắc trở nhưng thầy cô giáo luôn nỗ lực “cắm bản” gieo chữ cho học sinh nghèo nơi đây.
Cô giáo của những đứa trẻ “ba không” giữa lòng hồ Trị AnSuốt 7 năm, mỗi cuối tuần, cô Nguyễn Thị Kim Lan lại vượt hơn 120km đến xóm chài giữa hồ Trị An (Đồng Nai) để dạy chữ cho những đứa trẻ “ba không”: không nhà, không giấy tờ, không cơ hội đến trường.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
Hành trình mang nguồn “đạm lành từ đậu nành” đến trẻ vùng cao của VinasoyKhông chỉ trao sữa mang nguồn “đạm lành từ đậu nành”, Vinasoy trao niềm hy vọng, gieo mầm tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Bằng một cách tự nhiên, những điều xuất phát từ trái tim đã đến với trái tim.
02:14Những giáo viên lặn lội "đưa đò" ở ngôi làng nằm biệt lập giữa núi rừngBiết bao thế hệ thầy cô giáo ở miền xuôi lặn lội vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em người đồng bào ở làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).