Người dân hồi hương tránh dịch sẽ được hỗ trợ tiền, gạoMỗi người dân hồi hương từ miền Đông Nam Bộ về Cần Thơ, trong thời gian cách ly tại nhà sẽ được chính quyền hỗ trợ ngay 15kg gạo và 500 nghìn đồng...
An Giang: Người dân hồi hương mong tìm được việc quêNhững người dân vượt hàng trăm kilomet từ TP HCM, Bình Dương,… về An Giang, vui mừng khi được cách ly tại nhà. Dù cuộc sống bộn bề khó khăn phía trước nhưng họ chưa vội tính chuyện ly hương tìm việc.
Sinh viên ĐH Trà Vinh nhường chỗ ở, đón hàng nghìn người dân hồi hươngKhi nhận thông báo việc hỗ trợ người dân ngoài tỉnh về cách ly, hơn 100 bạn sinh viên trường ĐH Trà Vinh nhanh chóng dọn phòng, nhường chỗ để người dân vào ở.
Không thể đến trường vì dịch, thầy giáo rong ruổi giúp người dân hồi hươngNhững ngày đầu tháng 10, khi dòng người hối hả về quê tránh dịch, thầy giáo Trương Vĩnh Đặng (giáo viên trường Tiểu học Tây Hồ, TP Đà Nẵng) cũng rong ruổi trên những cung đường tiếp sức cho bà con.
Miễn phí xét nghiệm và cách ly cho người dân hồi hương hoàn cảnh khó khănTrước việc hàng chục ngàn người về quê tránh dịch, tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực chăm lo cuộc sống cho bà con, trong đó miễn phí toàn bộ chi phí cách ly cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảm bảo an toàn cho người hồi hương khi di chuyển trong bão số 8Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý tỉnh Nghệ An, ngoài các biện pháp phòng, chống bão số 8, phải đảm bảo an toàn cho người dân hồi hương đi qua địa bàn trong thời gian bão đổ bộ.
01:41Giám sát, hỗ trợ 130 người đi xe máy về từ vùng dịchChiều 27/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng để đón, kiểm soát và giám sát 130 người dân hồi hương từ vùng dịch các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh bằng xe máy.
Rưng rưng nước mắt, nặng nghĩa đồng bào trên nẻo đường vượt cơn "bão" dịchTuần qua miền Tây đã đón hàng trăm nghìn người dân hồi hương tránh dịch. Để tiếp sức cho đồng bào về đến nơi an toàn, dọc đường đi có những tiệm xăng 0 đồng, cơm 0 đồng làm ấm lòng người về quê.
Về nơi cả làng đấu tranh để chôn cất và góp tiền xây đền thờ 27 liệt sỹTrong suốt 60 năm qua, người dân ở một vùng quê thuộc thành phố Huế đã tận tình chăm lo hương khói cho 27 liệt sỹ đã từng chiến đấu và hy sinh ngay trên mảnh đất này.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ bị bỏng nặng, mở ra hy vọng cho gia đình nghèo khóĐón nhận số tiền hơn 400 triệu đồng được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Hoàng Thị Hằng nghẹn ngào nói: "Số tiền trên là hy vọng sống cho cả gia đình em, em xin chân thành cảm ơn!".
Xã nhỏ nhất Việt Nam: Kỳ vọng về một khu đô thị biểnĐô thị ven biển Diêm Phố được hình thành sẽ là động lực phát triển kinh tế biển phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, người dân xã Ngư Lộc không còn phải lo lắng về tình trạng đất chật, người đông.
Hương Tươi từng sợ NSND Khải Hưng, được Chí Trung đặt biệt danhNữ diễn viên được NSND Khải Hưng mời tham gia "Gặp nhau cuối tuần" với nhiều kỷ niệm. Chị cũng kể về biệt danh Hương Tươi của mình.