Quán bánh tôm "muốn thưởng thức cần may mắn" ở ngõ chợ Đồng XuânNhững lúc khách đông đứng tắc cả đầu ngõ, quán bánh tôm bà Ầm không phục vụ kịp phải hẹn khách hôm khác. Có người đứng đợi cả tiếng cũng đành quay về.
Những món quà vặt ở ngõ chợ Đồng Xuân cực hút kháchNgõ Chợ Đồng Xuân tuy nhỏ và ngắn nhưng là một trong những nơi buôn bán đông đúc bậc nhất Hà Thành. Vào bất kì thời điểm nào, bạn cũng có thể tới đây để tìm kiếm và thưởng thức vô vàn món ngon gồm cả bữa chính và các món tráng miệng.
Toát mồ hôi cảnh "1 người ăn 5 người đứng nhìn" ở các hàng quán đầu năm14h, các quán bún phở, quán nhậu khu vực phố cổ Hà Nội vẫn chật ních người. Những thực khách phải đợi cả tiếng mới có bàn nhưng khi ăn thấp thỏm không yên vì có 5-7 người khác đang trực chờ.
Hiện trạng 3 khu chợ đầu mối hàng chục ha ở TPHCMHơn 20 năm kể từ khi xây dựng và đi vào hoạt động, chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền vẫn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho người dân TPHCM và một số tỉnh lân cận.
Ăn kẹo in hình trái cây và chữ ngoại quốc, nhiều học sinh phải đi cấp cứuNhiều học sinh tại Quảng Ngãi ăn loại kẹo có in hình nhiều loại trái cây, chữ ngoại quốc. Sau khi ăn, nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.
Sôi động chợ Hàng Bè sáng 30 TếtChợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong buổi sáng 30 Tết bao giờ cũng sôi động, tấp nập. Chợ đông đúc từ sáng sớm, mua nhanh, bán nhanh.
Sự thật về thực đơn sơ sài "thiếu gà và xôi" tại đám cưới Quang HảiKhác với hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó, thực đơn tiệc cưới chính của cầu thủ Quang Hải chiều 28/3 phục vụ nhiều món ăn cầu kỳ hơn.
Thiếu nữ xúng xính áo dài chụp ảnh tại ngôi chợ 300 năm tuổi ở Nghệ AnTranh thủ ngày nắng đẹp, nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài chụp ảnh Tết tại chợ Vinh - ngôi chợ có gần 300 năm tuổi và lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Đám cưới Quang Hải: Dựng rạp 2.000m2 đón 1.200 khách, rước dâu bằng xe sangNgày 28/3, đám cưới của cầu thủ Quang Hải và Chu Thanh Huyền diễn ra tại quê nhà. Nhà trai tiếp tục dựng rạp ở sân bóng tuổi thơ của chú rể, nhưng to gấp 6 lần so với lễ ăn hỏi.
Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương2-4h sáng Hà Nội mưa nặng hạt kèm theo cái lạnh thấu xương. Người mua kẻ bán tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở đội mưa, trả giá từng đồng trong phiên chợ những ngày giáp Tết.
Hoa đào xuống phố báo hiệu xuân đang vềMưa phùn ẩm ướt dài ngày, thời tiết se lạnh kết hợp cùng sắc hoa đào đỏ rực len lỏi khắp ngõ phố Hà Nội đang tạo nên không khí Tết cổ truyền đang đến thật gần.
Khách Đà Lạt ra Hà Nội tố bị "chặt chém" vì ăn bánh gối hết 40.000 đồng/cáiKhi thanh toán bữa ăn, vị khách đến từ Đà Lạt bất ngờ vì chủ quán thông báo hết 160.000 đồng cho 2 bánh gối và 2 bánh tôm. Cô gái băn khoăn không biết có bị chặt chém hay không.