02:17Rưng rưng ngắm kỷ vật nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đờiSáng 19/5/1890, giữa mùa sen nở rộ, trong ngôi nhà tranh vách nứa tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.
Rưng rưng ngắm kỷ vật nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đờiSáng 19/5/1890, giữa hương sen thơm ngào ngạt, trong ngôi nhà tranh vách nứa 3 gian ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời.
Chuyện mẹ Tơm đi bán rau, bán củi nuôi cán bộ cách mạngMảnh đất Hanh Cát Hanh Cù (Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) - nơi có ngôi nhà tranh vách nứa 3 gian của mẹ Tơm gần 80 năm trước đã nuôi giấu cán bộ; nơi in tài liệu, in báo "đuổi giặc nước" và truyền đơn.
"Một tháng nữa mẹ con tôi sẽ có nhà mới ở thật rồi, không còn sợ mưa dột""Nhiều lúc tôi cứ tưởng đây không phải là sự thật, giống như một giấc mơ. Mấy ngày qua, khi nghĩ đến sắp có nhà mới, tôi mừng đến không ngủ được", bà Tuyền xúc động nói tại lễ khởi công nhà Nhân ái.
Mã số 5495: Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thangBị liệt nửa người suốt 14 năm, anh Vượt gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà sàn cũ kỹ với những bậc thang chênh vênh đã trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc sống của người đàn ông tàn tật.
Lễ Quốc khánh, về thăm quê Bác để "học Bác nhiều hơn""Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Tôi vẫn dạy con cháu, phải học tập, noi gương Bác", ông Văn Đình Thực (85 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam) chia sẻ.
Tháng 5 thăm nơi triệu bước chân trở vềTừ địa đầu Móng Cái hay Hòn Mũi cực nam, du khách về với Làng Sen trong tâm thế về quê. Kim Liên đã trở thành quê của muôn quê, nơi triệu bước chân trở về vào những ngày tháng năm, mùa sen nở...
Phục dựng 3 căn nhà hàng xóm của Bác HồTheo ông Nguyễn Bá Hòe, việc phục dựng các căn nhà hàng xóm của Bác Hồ càng thể hiện được tình cảm láng giềng gắn bó giữa gia đình Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và gia đình thường dân. Đây là điều khá đặc biệt trong mối quan hệ xã hội vào thời kỳ đó.
Hà Tĩnh: Bỏ túi hàng trăm ngàn đồng/ngày nhờ… trời nắng toTrong khi phần đông người dân đang phải vật lộn với cái nóng gay gắt, nhiều người dân tại một ngôi làng ở Hà Tĩnh lại có thu nhập tốt nhờ... thời tiết đầy khắc nghiệt này.
Mái nhà tranh cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đờiTrong hương sen ngào ngạt tháng 5, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời. Từ đây, một ý chí lớn, một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, một khí phách lớn – Hồ Chí Minh được hình thành, để rồi, sau hơn nửa thế kỷ, Người đã đưa đất nước, nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, nô lệ…
"Từ nhà lá thành nhà tường, không sợ mưa dột... với tôi như một giấc mơ"Từ lúc bài viết đăng tải, trong 3 tháng, 2 căn nhà dột nát, nền đất của hộ bà Hiền và chị Đẹp đã khoác lên hình hài mới, khang trang, kiên cố. Tất cả nhờ vào tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.