Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Đại danh y Hải Thượng Lãn ÔngCây vải cổ thụ tại chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) gắn với cuộc đời tận tụy và hết lòng vì người bệnh của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.
Hàng cây sao cổ thụ ở Tiểu chủng viện Làng Sông hồi sinh sau bão lịch sửTừng xác xơ sau bão lịch sử cuối năm 2025, hàng cây sao hơn 130 tuổi trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông (Gia Lai) đang dần hồi sinh, màu xanh trở lại.
Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và ngôi mộ cổ không rõ lai lịchChùa Viên Giác ở thành phố Huế mới hoàn thành trùng tu đã tạo điểm nhấn với kiến trúc độc đáo, thu hút nhiều người tham quan, chiếm bái dịp đầu Xuân.
Chiêm ngắm thánh đường Công giáo lớn nhất Việt NamSau 10 năm xây dựng, nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân ở Ninh Bình đã hoàn thiện, được khánh thành đưa vào sử dụng. Ngôi nhà thờ này được đánh giá là thánh đường Công giáo có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Hai tuyệt phẩm tranh rồng ẩn mây và giai thoại "vua dọa lấy đầu tác giả"Tại cố đô Huế có hai bức tranh về chủ đề rồng ẩn mây, vẽ trên trần công trình và được xếp vào dạng quý hiếm, trong đó một tác phẩm còn gắn với giai thoại "vua dọa lấy đầu tác giả".
Tứ trấn Thăng Long đông kín du khách tới dâng hươngChiều mùng 3 Tết, các đền thuộc "Thăng Long tứ trấn" là Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên, Quán Thánh đón lượng khách lớn, nhiều nơi xếp hàng dài chờ mua vé.
Đại tướng Phạm Văn Trà kể về điều cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi gắmĐại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ những câu chuyện của ông với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặc biệt là lần ông Ba Trà được ông Sáu Dân tìm đến nhà riêng “nhờ cậy”…
Chuyện về ngôi đền thờ ngựa trắng linh thiêng hơn nghìn năm tuổi ở Hà NộiNằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, đền Bạch Mã - một trong “Thăng Long tứ trấn”, mỗi ngày đón đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.
Bí ẩn chiếc bàn tự xoay trong ngôi nhà cổ bằng gỗ hơn 150 năm tuổiNhững ngôi nhà gỗ mít hơn 150 năm tuổi với hoa văn chạm trổ tinh xảo cùng chiếc bàn gỗ tự xoay đầy bí ẩn càng khiến làng Lộc Yên (thành phố Đà Nẵng) thêm phần độc đáo.
Ngôi đền thiêng gắn với huyền tích ngựa trắng vua Lê Lợi tặng tướng tàiTương truyền, cảm mến vị tướng tài Phan Đà, Bình Định Vương Lê Lợi đã ban tặng con ngựa chiến màu trắng. Giữa trận mạc, vị tướng mặc giáp trắng, cưỡi ngựa trắng trở thành nỗi khiếp đảm của quân thù.
Từ thần đồng khoa bảng đến Đông các Đại học sĩ liêm khiếtTừ thần đồng khoa bảng xứ Nghệ, Trương Quốc Dụng giữ nhiều chức quan qua 3 đời vua, không chỉ là vị tướng xông pha trận mạc, ông còn là Đông các Đại học sĩ.
Đôi ngựa đá 100 tuổi tại ngôi đền cổ thờ các vua nhà TrầnHai ngựa đá đặt trước Nghi môn của đền Thái Vi được tạo dáng hình ngựa chiến, sẵn sàng xung trận. Các họa tiết hoa văn trên thân ngựa được chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.