Nữ sinh dân tộc Thổ thi gần 30 điểm nhưng suýt bỏ đại học vì nhà nghèoVới số điểm 29,95, Trương Thị Hiền, nữ sinh dân tộc Thổ, chính thức nhập học ngành Quan hệ công chúng của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Hơn 30 điểm đại học, nữ sinh dân tộc Thổ nguy cơ không đến được giảng đườngBố mẹ không đồng ý cho Hiền đi học mà hướng cho em đi xuất khẩu lao động. Cô nữ sinh dân tộc Thổ dám "cãi lời" bố mẹ, tự vay nợ để được đến giảng đường.
Nữ sinh dân tộc Thổ thi đỗ đại học thừa 7,25 điểmKỳ thi THPT quốc gia vừa qua, em Lê Thị Phương (người dân tộc Thổ, học sinh lớp 12A1, Trường THPT dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An) đạt 26,25 điểm khối A. Cộng với 3,5 điểm ưu tiên, em Phương được 29,75 điểm, thừa 7,25 điểm để đỗ vào khoa Sư phạm Hóa học, ĐH Vinh.
03:45Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc ThổCảm động trước sự cố gắng vươn lên học giỏi của cô nữ sinh dân tộc Thổ Mai Thị Quỳnh Trang, bạn đọc Dân trí tại địa bàn Nghệ An đã “tiếp sức” cho nữ sinh này để tiếp tục học đại học.
Bạn đọc Dân trí “tiếp sức” cùng nữ sinh nghèo dân tộc ThổCảm động trước sự cố gắng vươn lên học giỏi của cô nữ sinh dân tộc Thổ Mai Thị Quỳnh Trang, bạn đọc Dân trí tại địa bàn Nghệ An đã “tiếp sức” cho nữ sinh này để tiếp tục học đại học.
Nữ sinh nghèo dân tộc Thổ được tài trợ học phí 4 năm đại họcĐộng lòng trước sự cố gắng vươn lên học giỏi của cô nữ sinh dân tộc Thổ Mai Thị Quỳnh Trang, một nhà tài trợ ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đã đứng ra tài trợ học phí 4 năm học cho nữ sinh này.
Ca khúc tỷ view, hòa nhạc 50.000 khán giả: Cả dân tộc chung lời ca yêu nướcNăm xưa, nhạc cách mạng thôi thúc cha ông lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Hôm nay, giai điệu ấy vẫn vang vọng, nhưng mang một ý nghĩa mới...
Ngắm những "bóng hồng" rạng rỡ tại lễ tổng duyệt A80Hòa vào những khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, những bước đi đúng, đều, đẹp, oai hùng cùng vẻ đẹp rạng ngời của các "bóng hồng" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân.
Mưa đỏ: Khi lịch sử hóa thành những giọt nước mắt trên màn ảnhMưa đỏ không chỉ là một bộ phim. Nó là một nén nhang thắp lên cho những linh hồn tuổi đôi mươi đã hòa vào đất mẹ. Nó là nhịp cầu đưa lịch sử bước ra khỏi trang sách, sống lại trong trái tim khán giả.
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội “của dân, do dân và vì dân”Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh quân đội là “của dân, do dân và vì dân”. Từ khi thành lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba nhiệm vụ chính của quân đội.
Cô gái xinh đẹp cao 1,73m ở hàng đầu khối diễu hành 54 dân tộc là ai?Trong buổi tập diễu binh, diễu hành A80, hình ảnh một cô gái cao 1,73m mặc trang phục dân tộc Tày, tươi cười rạng rỡ ở hàng đầu khối 54 dân tộc anh em đã thu hút mọi ánh nhìn.
Người mẫu 10 tuổi hóa thân thành thiếu nữ các vùng miềnBộ ảnh “Một vòng Việt Nam” do mẫu nhí Ruby Tâm Nhi và NTK Nguyễn Minh Công thực hiện, dùng thời trang để tôn vinh bản sắc và vẻ đẹp đặc trưng của từng vùng, nhận được nhiều lời khen ngợi.