Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh nghèo đáng thương có mẹ bị câm, điếcThay mặt bạn đọc, đại diện Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền gần 93 triệu đồng, giúp đỡ nữ sinh Đậu Thị Dần, lớp 10C2, Trường THPT Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Khách vào tháp nước Hàng Đậu hụt hẫng vì trải nghiệm quá chóng vánhXếp hàng 1 tiếng để vào trong tháp nước Hàng Đậu, nhưng du khách chỉ có khoảng 5 phút để tham quan, chụp ảnh. Nhiều người cho biết, họ chưa cảm nhận được hết không gian văn hóa ở đây.
01:41Gần 1 tỷ đồng đến với nữ sinh viên có con mắt sắp "nổ tung"Với số tiền gần 1 tỷ đồng của độc giả ủng hộ, nữ sinh viên Đậu Thị Thu Trang có cơ hội để điều trị căn bệnh ung thư hốc mắt, duy trì sự sống.
Nữ sinh mồ côi đón nhận hơn 115 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí"Bạn đọc Dân trí thực sự đã cứu vớt cuộc đời mẹ con cháu. Đây là một số tiền rất lớn, giúp cháu có điều kiện cứu mẹ, không còn lo phải nghỉ học nữa", Hoài Trinh xúc động.
Mã số 4943: Nữ sinh viên xinh đẹp với con mắt sắp "nổ tung" và khát vọng được sốngMắt phải của Trang như muốn nổ tung, chảy dịch, mù vĩnh viễn. Tương lai của nữ sinh viên năm cuối như đang khép lại, thay vào đó là những tháng ngày gánh chịu đau đớn.
Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng của tài tử Đậu Kiêu khi lấy con gái tỷ phúThông tin mới nhất liên quan tới cuộc hôn nhân giữa tài tử Trung Quốc Đậu Kiêu và con gái tỷ phú Hong Kong Hà Siêu Liên khiến công chúng tò mò. Cặp đôi về chung một nhà vào tháng 4 sau vài năm hò hẹn.
Nữ sinh đầu tiên của "tộc người ngủ ngồi" đoạt giải thưởng quốc tếNguyễn La Vi Na cùng đội tuyển Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An xuất sắc giành Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế TIMO. Vi Na là học sinh Đan Lai đầu tiên giành giải quốc tế.
Gần 1 tỷ đồng đến với nữ sinh có con mắt sắp "nổ tung"Với số tiền gần 1 tỷ đồng độc giả ủng hộ, nữ sinh viên Đậu Thị Thu Trang có cơ hội để điều trị căn bệnh ung thư hốc mắt, duy trì sự sống.
Cụ bà Hải Dương 122 tuổi: Tóc vẫn đen, răng rụng lại mọc, ăn cơm muối vừngTheo giấy tờ gia đình cung cấp, cụ Nguyễn Thị Cơ được ghi nhận sinh năm 1901. Tóc cụ bà vẫn đen, thậm chí răng hàm và răng cửa đang mọc lại.
Mã số 5009: Bố mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, nữ sinh phân vân trước ngưỡng cửa đại họcRa trường học được một tháng rồi lại trở về nhà, Huyền không biết phải xoay xở thế nào khi bố đã mất, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, các em còn nhỏ.
Nữ sinh bại não làm nên điều kỳ diệuMắc bại não nhưng bằng nỗ lực của bản thân, Liên đã đỗ vào khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thái Bình, hiện thực hóa ước mơ trở thành dược sĩ.
Bình đẳng giới và mô hình phụ nữ hiện đại, làm giàu trên quê hươngDo được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác bình đẳng giới nên nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Vĩnh Phúc, Lạng Sơn đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương từ cây na, quả ổi, con bò.