Nữ cửu vạn chợ Đồng Xuân oằn mình trong nắng đầu hèChợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ, là một trong những khu chợ lớn nhất ở Hà Nội với lượng hàng hóa trao đổi lớn. Nơi đây tập trung nhiều lao động nữ từ các tỉnh lân cận như Nam Định, Yên Bái, Hưng Yên... hành nghề khuân vác hàng thuê.
Mới nắng đầu hè, Hà Nội đã dày đặc lịch cắt nước“Chúng tôi không hiểu, trên báo đài họ cam kết trời nắng nóng không có lịch cắt điện để sửa chữa thế mà những ngày này lại có lịch cắt nước với lý do sửa chữa lưới điện”, một người dân ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bức xúc.
Mỗi mùa hoa đỏ về…Hè về, tháng của mùa hoa đỏ rạo rực, một mùa hương nồng nàn, tha thiết. Khi nắng đầu hè trải vàng mặt đất, lan tràn trên các con đường là lúc phượng vĩ bắt đầu khoe sắc thắm.
“Nóng” như sĩ tử ngày HèNhững ngày này, cái nắng đầu hè dường như còn nóng hơn bởi không khí “sục sôi” của mùa thi ĐH, CĐ 2014 đang rất gần. Vất vả “chống chọi” với cái nóng đầu hè và áp lực giai đoạn “nước rút”, tinh thần uể oải, kém minh mẫn là tình trạng chung của khá nhiều sĩ tử.
Tăng giá: Nói Không, coi chừng Có!Cụ Tú Xương xưa có bài thơ tự trào “Mùa nực mặc áo bông” - Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông... Cũng có thể liên tưởng đến một vấn đề hôm nay: giữa cái nắng đầu hè đã như đổ lửa, càng dễ bức bối hơn trước những thông tin “ỡm ờ” về điện…
Giá muối rớt sâu, diêm dân tính chuyện bỏ nghềTrời nắng đầu hè 2018 đang giúp người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) được mùa muối. Thế nhưng điệp khúc "được mùa, mất giá" lại đến vào lúc này. Giá muối đang xuống rất thấp: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống còn... 600 đồng/kg. Thương lái lại ít mua. Đời sống người làm muối đã khó nay còn khó khăn hơn nhiều.
Tản mạn về chung và riêngNắng đầu hè chói chang biến căn nhà cấp bốn xập xệ của em thành lò nung thực sự. Tự dưng em thấy giận mỗi khi chiều về cứ phải chui vào cái “lò bát quái” này. Hôm nào cũng 8h tối nhà em mới ăn cơm được vì nóng, vì chán chẳng buồn ăn.
Khánh Ngọc: "Nhật Tinh Anh chẳng phải bạn cũng không phải người yêu"Sau khi "Vầng trăng khóc" trở thành "hit" trên thị trường, cái tên Khánh Ngọc đã trở nên nổi tiếng. Khánh Ngọc vẫn trò chuyện vô tư, rổn rảng. Nước da "tươi mầu suy nghĩ" đặc trưng của "gái" Sài Gòn giòn tan trong nắng đầu hè Hà Nội.
Ngõ dài hơn 300m ở Hà Nội "làm khổ" người dân hàng chục năm nayNhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang (Cầu Giấy) ngày càng xuống cấp, mặt đường hư hỏng, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.
Đến Cát Bà mùa hè xem chương trình Jetski bắn pháo hoa hàng đầu thế giớiThời tiết đẹp, thiên nhiên mê đắm cùng trải nghiệm giải trí độc đáo ở trung tâm vịnh Cát Bà trong mùa hè này hứa hẹn chinh phục những tín đồ du lịch.
Điều hòa nhiệt độ: Xa xỉ hay thiết yếu?Vì sao khi dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục đưa điều hòa vào diện áp thuế, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ không đồng tình?
Những điều đặc biệt ở huyện rộng nhất Việt Nam, lớn hơn 3 tỉnh cộng lạiVới diện tích hơn 2.811km2, Tương Dương là địa phương cấp huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Nghệ An và lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, địa phương này cũng nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất nước.