Tăng giá: Nói Không, coi chừng Có!

(Dân trí) - Cụ Tú Xương xưa có bài thơ tự trào “Mùa nực mặc áo bông” - Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông... Cũng có thể liên tưởng đến một vấn đề hôm nay: giữa cái nắng đầu hè đã như đổ lửa, càng dễ bức bối hơn trước những thông tin “ỡm ờ” về điện…

Tăng giá: Nói Không, coi chừng Có!
Người dân ra đường phải quây kín mít như... ninja (ảnh: Quang Phong)

 

Nói vậy, không phải vậy?

 

Vẫn là những câu khẳng định “đủ điện”, “không cắt điện những ngày nắng gắt”, nhưng (bao giờ cũng có “nhưng”) như lời ông Trần Đức Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Tổng Cty Điện lực Hà Nội nói sau đó, thì do nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng sẽ gây nhiều bất lợi cho việc vận hành lưới điện an toàn và liên tục… khiến người dân đã lập tức đề cao cảnh giác.

 

Và càng được chú ý hơn là thông tin liên quan tới giá điện, mà theo Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Đinh Thế Phúc thì mặc dù hiện nay "chưa có chủ trương tăng giá điện", nhưng (lại “nhưng” tiếp) việc tăng giá điện sẽ được cân nhắc để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp và giữ an sinh xã hội. Chốt lại là: “Nếu tăng sẽ tăng vào thời điểm thích hợp ,còn trong điều kiện hiện tại thì chưa tăng”, cũng theo lời ông Phúc - Tín hiệu có vẻ càng thêm đáng ngại!

 

Cách giải mã của đa số bạn đọc với các thông điệp từ ngành điện lực khá giống nhau ở chỗ - khác hẳn tới 180 độ so với những gì được thông tin. Mà có lẽ cũng phải thôi, vì thực tế bao năm qua đã cho thấy  nhu cầu của người dân giữa mùa hè nóng bức bao giờ chẳng “tăng cao đột biến”, khiến “nhà đèn” lại “bất khả kháng”, “ngoài dự kiến”….

 

“Theo tôi, họ nói "chưa tăng giá điện" thì thế nào vài ngày nữa cũng tăng ngay ấy mà, chẳng khác gì chuyện "xem xét tăng giá xăng" cả đâu. Giữa lúc trời nắng nóng gay gắt thế này mà nếu có thể bị cắt điện thì... không còn biết nói gì nữa...” - Tran Dinh Binh:  tranđinhbinhh@yahoo.com.vn

 

“… Theo tôi, đây lại là "bài" đòi tăng giá điện thôi... Cơ quan chủ quản chắc bận quá nhiều việc, không lưu ý đến vấn đề này...” - Nguyễn Hà Phan:  haphan@yahoo.com

 

“Tăng giá là không lo mất điện ngay thôi mà” - Noname:  noname123@yahoo.com

 

“Các vị quan chức nói không tăng giá điện, tôi lại hiểu là sắp sửa tăng giá... vì "bài" này đã quá quen rồi. Nếu không tăng giá thì phải nhập khẩu điện và lại "lỗ"... Mà chính cái "lỗ" nhiều khi nó lại làm ra lãi khủng cho một số cá nhân nào đó??? Tôi nghĩ, cứ với "căn bệnh khát tiền mặt" cộng với quan điểm "tiềm lực từ dân" rất lớn thì việc chưa tăng ngay giá điện (như giá xăng) là hiện hữu, tuy nhiên muốn giảm "một tý" thì... hãy đợi đấy!!!” - Minh433:  minh433@yahoo.com.vn

 

“Bây giờ nói đủ hay thiếu cũng không ai biết được. Tiền lương mới tăng mà nhiều thứ đã tăng rồi” - Nguyễn Anh Tuấn:  boydo_you_love_me01_01@yahoo.com

 

“Chuyện này đã là chuyện ‘luân phiên’ rồi. Nhưng người dân có lẽ không ai hiểu được Bộ Công Thương điều hành thế nào mà cứ để hết tăng giá xăng dầu lại tới điện có thể sẽ  lại đòi tăng giá tiếp? Lương của CBCNV ngành điện thế nào thì ai cũng biết rồi, nhưng sớm muộn gì EVN cũng lại kêu ‘vẫn lỗ nặng’ và đòi tăng giá điện thôi.

 

Hôm nay thì nói ‘chưa có chủ trương’, nhưng rồi lại “đột xuất” có đơn đề xuất là tăng ngay trong ngày ấy mà… Để gây sự bàng hoàng cho người dân mà… Mong các vị đừng nói những câu như thế nữa, vì đồng lương tăng người dân còn chưa được hưởng ngày nào, mà đã phải gánh chịu hàng loạt mặt hàng tăng giá từng ngày. Cứ vậy thì cho dù 1 năm tăng lương 3 lần cho CNVC, chúng tôi vẫn nghèo khó mà thôi. Nhất là đợt này cả đến tiền viện phí cũng đã tăng rất nhiều, cuộc sống của nhân dân thêm bao khó khăn rồi đó…” - Lam Hung Vu:  chieusendai_14@yahoo.com

 
Tăng giá: Nói Không, coi chừng Có!
Gầm cầu vượt chở thành nơi tránh nắng lý tưởng khi đợi đèn đỏ (ảnh: Quang Phong)
 

Bức sốt, đừng đe… mặc áo bông!

 

Trước những dấu hiệu kiểu như “đe bắt mặc áo bông” giữa mùa hè ấy, dân tình không thể... lo là cảnh giác. Cũng đúng thôi, thực tế chẳng đã bao lần chứng minh điều ngược lại rồi sao. Nên giờ có lẽ chẳng còn ai dám mạnh dạn tin tưởng vào những dự báo của ngành chủ quản (dự báo bao giờ chẳng chỉ là dự báo?).

 

Thế nên rất nhanh chóng trước những thông tin liên quan tới điện mùa hè, các câu hỏi đầy âu lo và ngờ vực đã xuất hiện cùng những cảnh báo rất ít lạc quan:

 

“Tăng giá điện có thể khắc phục được tình trạng thiếu điện sao? Năng lượng là ngành đi đầu để phát triển đất nước, chứ đâu phải lại đi kìm hãm sự phát triển của xã hội theo cách như vậy?” -  Phú:  vtphu_99@yahoo.com.vn

 

“Chúng ta là người Việt đã nghe quá quen với giai điệu "Điện, xăng dầu..v..v.. lỗ vốn" rồi. Là người dân, tôi cũng thấy "thương thương" cho các doanh nghiệp Việt này của chúng ta, khi mà họ làm ăn cứ lỗ vốn hoài như vậy. Nhưng lúc nào người dân yêu cầu cho cạnh tranh sòng phẳng giữa các doanh nghiệp mở rộng nguồn cung thì xăng dầu, điện lực lại nói... không. Các cơ quan quản lý thì hình như vẫn "quá thương" cho các doanh nghiệp ấy, nên họ cứ trình lên là ký tăng thoải mái... Phải chăng là do... có "phong bì", còn dân phải chịu ra sao thì... mặc?... Ôi lẽ nào ở ta lại cứ để cho những chuyện ngược đời như thế tồn tại: làm đúng là chuyện lạ, còn làm sai là chuyện bình thường vì... người người đều sai?” – Cu Bong:  cubong@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi, cơ quan quản lý Nhà nước cần mạnh dạn "trảm" những người đứng đầu các DN làm ăn lúc nào cũng kêu lỗ, nhưng trong lúc đó vốn lại bị họ đầu tư ngoài ngành khá nhiều, mà không lo tăng chất lượng sản phẩm của mình.... Lẽ nào họ nghĩ rằng không ai dám làm gì mình? Nước ngoài thì khuyến khích mọi người dùng điện, dùng nhiều giá điện càng ít. Trong khi đó VN dùng càng nhiều giá điện càng tăng. Báo chí, đài, TV nói suốt nhưng hầu như những cái đó cũng chả là gì với tập đoàn này... Theo tôi nghĩ, nếu chưa có biện pháp mạnh và cần thiết, thì ngành điện muôn đời không bao giờ phát triển được. Trong khi điện lực là xương sống của mọi ngành khác” - NTT:  trungnt9x@gmail.com

 

Thôi thì còn được thấp thỏm lo ngày nào tức là ít nhất còn chưa phải “sốc” thêm lần nữa vì cái đuôi của đà tăng giá lại kéo dài thêm. Đành tự trào kiểu cụ Tú Xương vậy cho đỡ… bức sốt:  

 

“Mỗi năm đến hè lại lo mất điện... "Chuyện vặt ý mà"! Nhưng mà sao ở VN mình điện thì vẫn còn thiếu, vẫn còn có những lúc mất... mà ngành điện cứ xin tăng giá mãi, thế các bác ấy không áy náy sao? Thế bác điện có xin đề xuất thu phí hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm không nhỉ, hay bác ấy lại thu phí thật cao để dân... đun than tổ ong cho tiết kiệm. Hihi, em nhóm bếp than  tổ ong đỉnh lắm, có lẽ sau này đó cũng sẽ là ngón nghề của em khi... về già” - Nghiêm Đức Đoan:  hanoibrian@yahoo.com

 

Tự trào được để cố tìm thấy khía cạnh nhẹ nhàng hơn trong những điều rất nặng nề với đầu óc, cũng là điều cần thiết để giảm tải cho chính mình đó, các bạn thấy có phải vậy không?

 

Kiều Anh