Đùa dai và nỗi nhục quốc thểTrong đợt thị sát việc xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 4/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã thay ngay tổng chỉ huy công trình. Việc “trảm tướng” ngay giữa công trường của bộ trưởng Thăng quả thật xưa nay hiếm.
Người Việt đang tự làm xấu hình ảnh của chính mình?Những hiện tượng xấu xí của một bộ phận du khách Việt được phản ánh trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng không ít đến hình ảnh quốc gia, một số người cho rằng đây là... nỗi nhục quốc thể.
Người Việt "nhiều chữ" và hành động tự bêu xấu ở Kuala LumpurCó một nỗi xấu hổ lớn, tôi không muốn dùng từ “nỗi nhục” hay “nỗi nhục quốc thể” như cách mà thời gian qua cư dân mạng thường sử dụng để chỉ những hành động xấu xí, làm méo mó hình ảnh quốc gia, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Mà, tôi gọi đó là một nỗi đau.
Chàng trai gây sốt khi từ cậu bé lang thang trở thành thủ khoa đại họcCâu chuyện về cuộc đời chàng thanh niên Eugene Dela Cruz đang gây sốt với công chúng Philippines.
Con là thủ khoa, bố mẹ xin từ chối… khen ngợiKhi nhà trường hay phóng viên liên hệ, bố mẹ em L. đưa ra đề nghị: “Xin phép cho con tôi được giữ bí mật về kết quả học tập”. Họ cũng mong nhà trường không khen thưởng em L.
CLB tí hon của tài xế, cò đất… gây địa chấn ở FIFA Club World CupĐội bóng bán chuyên Auckland City đã gây đại chấn khi cầm chân “gã khổng lồ” bóng đá Nam Mỹ, Boca Juniors với tỷ số 1-1. Đây là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay.
FIFA Club World Cup: Messi tội nghiệp và tuyên bố sốc của RonaldoNhiều người đã cảm thấy tội nghiệp cho Messi khi phải gánh Inter Miami yếu đuối. Trong khi đó, thành công của Al Hilal là minh chứng cho thấy C.Ronaldo đúng đắn khi tuyên bố sốc về giải Saudi Arabia.
Báo Anh bình luận khi Man Utd thua sốc trước đội Các ngôi sao Đông Nam ÁNhiều tờ báo Anh không thể tin nổi Man Utd lại hứng chịu thất bại 0-1 trước đội Các ngôi sao Đông Nam Á trong trận đấu tại sân Bukit Jalil (Malaysia) vào tối qua (28/5).
Là sếp công ty lớn, tôi "muối mặt" với sở thích lạ lùng của mẹCó lần, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Anh ấy hỏi tôi tại sao làm sếp mà lại để mẹ như vậy, tôi không thấy nhục hay sao?
Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Không phải cứ xin lỗi là xong"Hành vi phản cảm, xem thường pháp luật, phải trừng trị thích đáng, không thể cứ hành hung người khác xong rồi xin lỗi là xong. Nếu ai cũng vậy thì xã hội này loạn mất", ý kiến của độc giả Dân trí.
Chưa kịp đánh ghen, tôi đã bối rối khi nhân tình của chồng làm điều nàyHành động của "kẻ thứ ba" khiến tôi bất ngờ rơi vào trạng thái bối rối. Tôi định khi gặp, tôi sẽ tát và nhục mạ cô ta cho bõ giận. Nhưng bây giờ, tôi lại ngồi im như tượng, nhìn cô ta rời đi.
Lần đầu gặp bàn chuyện cưới xin, tôi nhục nhã khi biết bà thông gia là aiVừa bước vào, tôi chết lặng khi nhận ra bố mẹ của chàng trai. Tôi đã chôn vùi bí mật này 20 năm qua. Thật nhục nhã và xấu hổ khi tôi một lần nữa phải đối diện với quá khứ.