Chưa kịp đánh ghen, tôi đã bối rối khi nhân tình của chồng làm điều này

Giang Hà

(Dân trí) - Hành động của "kẻ thứ ba" khiến tôi bất ngờ rơi vào trạng thái bối rối. Tôi định khi gặp, tôi sẽ tát và nhục mạ cô ta cho bõ giận. Nhưng bây giờ, tôi lại ngồi im như tượng, nhìn cô ta rời đi.

Tôi vào trang cá nhân của mình, ẩn hết những bài đăng ngọt ngào về chồng mà mình từng viết. Tôi từng tự hào về anh biết bao nhiêu, tự tin vào tình cảm của chúng tôi biết chừng nào. Lúc này, tôi lại cảm thấy bấy lâu nay, mình hệt như một kẻ ngốc.

Không biết từ bao giờ, chồng đã cắm cho tôi một "cặp sừng" mà tôi không hề hay biết. Là tại anh ấy quá giỏi che giấu, hay tại tôi tin yêu chồng tới mức ngu muội nên không nhận ra? Trách người hay tự trách mình, bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chồng tôi ngoại tình, những bức hình ghi lại cảnh anh tay trong tay với một cô gái trẻ được bạn tôi tình cờ gặp và lén ghi lại như những vết dao cứa vào lòng tôi. Thật không thể ngờ, một người chồng luôn thể hiện "vợ là số 1", một người cha luôn cưng chiều các con như báu vật lại có thể làm chuyện xấu xa như thế bên ngoài.

Bạn tôi bảo: "Cậu đừng manh động. Anh ta phản bội cũng đã phản bội rồi. Giờ là lúc cậu nên bình tĩnh thu thập bằng chứng, thâu tóm tài sản nếu có thể. Để lúc ra tòa, mọi thứ đều có lợi nhất cho cậu".

Nhưng bạn tôi là người ngoài, cô ấy có thể bình tĩnh, còn tôi thì không. Sau khi khóc suốt một buổi chiều, tôi nổi điên khi thấy chồng bước chân vào nhà.

Chưa kịp đánh ghen, tôi đã bối rối khi nhân tình của chồng làm điều này - 1

Hành động và lời nói của "kẻ thứ ba" khiến tôi bất ngờ và bối rối tới mức quên cả việc đánh ghen (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi đánh đập, cào cấu anh ta, hỏi sao trước mặt lại giả vờ yêu thương, đằng sau lại lén lút dối lừa, phản bội. Dù đang không thể kiểm soát, tôi vẫn nhận ra, anh như chết lặng trước phát hiện tày đình này. Anh ôm chầm lấy tôi, rối rít xin lỗi.

Chồng tôi chở hai con về ông bà nội gửi để tránh các con chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã. Cả tối, anh ngồi im lặng nghe tôi sỉ vả. Điều đau đớn nhất là anh không hề chối tội, chỉ một mực nhận mình đã sai.

Anh nói, anh thật lòng yêu thương vợ con, không hề giả tạo. Còn mối quan hệ này là do anh yếu lòng, không làm chủ bản thân mà gây nên. Anh ta có nói gì lúc này cũng chỉ khiến vết thương lòng trong tôi thêm loét rộng ra, đau nhức nhối.

Căm giận chồng, tôi căm ghét cả cô gái kia. Chồng tôi sai nhưng ả kia cũng không vô tội. Đường đường là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có nhiều lựa chọn, cớ sao lại chọn chồng người khác để cặp kè? Chỉ những kẻ vô liêm sỉ, không có lương tâm mới làm chuyện xấu xa như vậy.

Tôi nhất định sẽ gặp cô gái ấy, cho cô ấy biết thế nào là nỗi nhục của "kẻ thứ ba" khi phá hoại gia đình người khác. Nhưng tôi còn chưa kịp tìm gặp thì bỗng có một số lạ gọi đến.

Đầu dây bên kia, giọng một cô gái trong vắt, rành rọt giới thiệu tên tuổi, xin tôi dành cho cô ấy một chút thời gian để gặp. Đầu tôi như bốc hỏa, không nghĩ nhân tình của chồng lại dám chủ động gọi điện hẹn gặp.

Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái trước mặt mình. Cô gái không xinh đẹp, rực rỡ nhưng mang nét dịu dàng, hiền lành. Thái độ của cô ấy như thể trong cuộc gặp này, cô ấy mới chính là nạn nhân chứ không phải tôi.

Cô ấy đặt lên bàn một chiếc túi to, nói rằng trong đó là quà mà chồng tôi mua tặng cô ấy từ khi quen biết. Sau đó, cô ấy lôi từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ATM, nói rằng tiền chồng tôi cho cô ta đều ở trong đó, không thiếu một xu. Những thứ chồng tôi cho cô ấy nay cô ấy trả lại hết cho tôi.

Cô gái bắt đầu khóc, kể rằng cô ấy lấy chồng sớm, bị chồng bạo hành. Khó khăn lắm mới có thể ly hôn rồi rời quê lên phố mưu sinh. Trong một lần bị khách nam lớn tuổi sàm sỡ ở quán nhậu nơi cô làm việc, chồng tôi đã ra mặt giúp đỡ, thẳng tay đánh gã đàn ông kia.

Sau vụ đó, chồng tôi bị gia đình gã kia đâm đơn kiện, phải bồi thường một khoản tiền. Không muốn mang nợ ân nhân, cô ấy xin số điện thoại để sau này có thể gửi lại tiền. Họ quen nhau từ đó.

Cô gái thừa nhận, bản thân lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, cha nghiện rượu chè, cờ bạc. Tưởng lấy chồng sẽ sang trang mới, ai ngờ lại gặp đúng kẻ vũ phu. Cô ấy chưa từng được người đàn ông nào che chở, yêu thương. Sự tử tế của chồng tôi khiến cô ấy rung động.

Trong chuyện này, là do cô ấy chủ động trước, chồng tôi không làm chủ được mà lỡ dây dưa. Cô ấy cảm thấy rất hối hận khi đã khiến ân nhân của mình khổ sở, khiến tôi đau đớn. Thâm tâm cô ấy thực sự không muốn phá hoại gia đình tôi.

Nói rồi, cô ấy chụp lấy hai bàn tay tôi, cúi đầu nức nở: "Xin chị tha tội cho em, cho anh ấy một cơ hội để sửa sai. Em hứa sẽ dứt khoát mọi chuyện ở đây, không phiền lụy đến gia đình chị nữa. Đời em khổ nhiều rồi, không muốn ai vì em mà khổ. Là do em thiếu suy nghĩ mà gây tội, chị tha thứ cho em".

Hành động và lời nói của cô gái khiến tôi bất ngờ rơi vào trạng thái bối rối. Tôi đã định khi gặp, tôi sẽ tát cô ấy một cái cho bõ giận, nói những lời nhục mạ, cay đắng cho cô ấy ê chề, xấu hổ. Nhưng bây giờ, tôi lại ngồi im như tượng nhìn cô ta khóc lóc mà rời đi, không hề có chút phản ứng.

Bạn tôi nói: "Chồng cậu và cô ta chắc chắn đang diễn trò "khổ nhục kế", cậu phải tỉnh táo lên. Nếu chồng cậu có bản lĩnh, đã không để gái trẻ mồi chài. Nếu cô ta lương thiện thật, đã không chủ động quyến rũ chồng người khác".

Chồng tôi không có gì thay đổi. Vốn từ trước, anh vẫn luôn thể hiện là người chồng ưu tú, người cha mẫu mực. Chỉ là từ sau khi xảy ra chuyện, anh ít nói hơn. Anh vẫn luôn thừa nhận rằng, anh sai, xin tôi cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Tôi rõ ràng vẫn yêu chồng. Sau khi bị phản bội, tôi chỉ thấy đau lòng nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện gì khác. Câu chuyện cô gái trẻ ám ảnh tôi, cho tôi thấy rằng chồng tôi và cả cô ta, họ không hoàn toàn xấu xa và có thể tha thứ một lần.

Nhưng tôi vẫn sợ có khi nào như bạn tôi nói, là hai người họ "cố tình diễn trò"? Tôi chỉ sợ mình dễ dàng tha thứ để rồi biến mình thành kẻ ngốc trong mắt họ. Tôi không biết mình thực sự nên làm gì?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.