Mẹ Đỗ Nhật Nam chia sẻ thời khóa biểu “quản” con ngày nghỉMới đây, bà Phan Hồ Điệp - mẹ Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ thời khóa biểu của con trai lúc còn nhỏ khi không đến lớp. Đây có thể là gợi ý cho các bậc cha mẹ về cách “quản” con khi nghỉ học vì virus corona
Mẹ Đỗ Nhật Nam chia sẻ 5 bí quyết để trẻ đối mặt với web xấu“Mạng internet cũng như cuộc đời, có mặt tốt và mặt xấu. Do đó, không thể cấm con tiếp xúc với thế giới rộng lớn như kiểu cấm đi ra đường vì giao thông nhiều hiểm họa. Vấn đề với lứa tuổi nào, cần giúp trẻ có cách tiếp cận để con hiểu những cái xấu trên internet”.
Mẹ Đỗ Nhật Nam và một số bài “hack não” về toán xác suất, thống kê cho trẻ từ khi chưa đi họcVài ngày gần đây, nhiều phụ huynh xôn xao với thông tin học sinh lớp 2 sẽ học toán xác suất, thống kê trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo chị Phan Hồ Điệp (giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội, mẹ Đỗ Nhật Nam), phụ huynh không nên căng thẳng bởi thực tế có nhiều bài toán xác suất, thống kê để dạy trẻ ngay từ khi chưa đi học.
Mẹ Đỗ Nhật Nam “bắt bệnh” trường học: Nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà”Ở tiểu học, với những lớp đầu cấp có thể chưa cần bài tập nhưng lên đến lớp 4, 5 cũng nên có những bài tập để các con ôn lại kiến thức vừa có thói quen học tập. Thế nhưng, rất nhiều nơi, bài tập về nhà đang gây ra nỗi sợ cho cả con và bố mẹ.
Cuộc sống tuổi 22 của thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao?Qua những hình ảnh mẹ Đỗ Nhật Nam chia sẻ, thần đồng một thời hiện chú trọng cách ăn mặc, thường chụp ảnh selfie trước gương.
10 tình huống dở khóc dở cười vì lì xì và ý tưởng chiếc “Hộp háo hức Tết”Đưa nhầm cho trẻ bao lì xì nhưng không có ruột. Trẻ nhận lì xì xong bóc ra và nói “không nhiều bằng của…”. Bạn chuẩn bị không đủ bao lì xì vì đột nhiên đến cùng lúc đông trẻ quá… Những tình huống dở khóc, dở cười trên đây được chị Phan Thị Hồ Điệp, mẹ Đỗ Nhật Nam chỉ ra, cùng một số cách gia đình lì xì con lúc bé.
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.
Ê-kíp "Đi giữa trời rực rỡ" nói gì khi bị tố chưa trả tiền thuê bối cảnh?Trước thông tin cho rằng phim "Đi giữa trời rực rỡ" đã chiếu xong từ lâu nhưng ê-kíp chưa trả tiền thuê nhà quay cảnh nơi trọ của Pu ở Hà Nội, đại diện đoàn phim đã lên tiếng.
Nườm nượp người chen chân vía "Mẹ Nam Hải" đầu năm mớiHàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu nườm nượp đổ về vía "Mẹ Nam Hải" những ngày đầu năm mới.
Rời phố về quê, cặp vợ chồng trẻ làm nên chuyện với 110ha cà phê cha giaoSau đại dịch Covid-19, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Lộc quyết định rời bỏ phố thị về vườn. Tại quê nhà, cặp đôi được cha mẹ cho thừa kế khu vườn 111ha và họ đã tạo nên thành quả bất ngờ.
"Mẹ chồng" Lan Hương dậy từ 5h sáng, đi xe máy cùng ông xã mua hoa ngày TếtNhững ngày sát Tết, trong căn nhà trên phố Tây Sơn (Hà Nội), NSND Lan Hương cùng chồng là NSƯT Đỗ Kỷ tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Chị cũng dành một buổi đi chợ hoa, ngắm đào ngày Tết.
Cái Tết công chức đầu tiên của thủ khoa Trường Đại học Kiểm sát Hà NộiKhác với ngày Tết trước đây khi còn là sinh viên, Đào Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 2001) lần đầu đón Tết chỉ với 9 ngày, theo đúng chế độ nghỉ của Nhà nước.