Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Sua, hơn 50 năm day dứt nỗi nhớ chồng con"Tôi rất biết ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện, cấp xét và phong tặng cho tôi danh hiệu cao quý. Đây là niềm vinh dự và hạnh phúc to lớn trong những năm tháng cuối đời", mẹ Võ Thị Sua chia sẻ.
Thương lắm khúc ruột miền TrungCơn bão số 13 (Kalmaegi) càn quét qua các tỉnh miền Trung làm 5 người chết, 6 người bị thương; 52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái gần 2.600 nhà; 9 tàu bị sóng đánh chìm…
Trung tâm Lưu trữ tiếp nhận tài liệu quý của nhạc sĩ An Thuyên và Võ VangNgày 7/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) vừa tổ chức Lễ giới thiệu và tiếp nhận khối tài liệu quý giá của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Phong tặng, truy tặng 23 mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùngTrong số các mẹ được trao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng sáng 10/12 tại TPHCM, có 21 mẹ đã qua đời và 2 mẹ còn sống.
Vợ Tàng Keangnam và chuyện cải tạo trong trại giamGiọng nói tiếng phổ thông còn ngọng nhưng xuyên suốt cuộc trò chuyện, Giàng Thị Sua, SN 1984 ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) vợ của Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) - kẻ nổi đình nổi đám một thời khi dùng ô tô vận chuyển hàng trăm bánh ma túy từ Sơn La về Bắc Ninh bán cho đồng bọn, lại luôn miệng bảo rằng mình vô tội.
Cơn bão chưa đến nhưng lòng người mẹ miền Trung đã nổi sóng lo âuKhi bão Kalmaegi còn ngoài khơi, bà cụ 85 tuổi nơi vùng ven biển miền Trung vẫn thao thức nhiều đêm, thấp thỏm mong cơn bão qua mau để bình yên trở lại.
Mã số 3537: Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết!Nhập viện không biết tiếng Kinh, vợ chồng Sùng A Giáo, Hầu Thị Sua mang theo con trai Sùng A Dùa làm "phiên dịch". Sau ca phẫu thuật tạm giữ được tính mạng cho người phụ nữ dân tộc H’Mông, nhưng nhà không có tiền họ cứ nằng nặc xin về nhà chờ chết, bác sĩ không nỡ "buông tay" nên phải chạy xin từng bát cơm cho bệnh nhân của mình.
Những người mẹ đội đèn, địu con đi học chữ"Chúng tôi tự tin khi bản thân có thể biết đọc, biết viết tên mình khi đi làm giấy tờ, không cần điểm chỉ tay như trước", một nữ học viên chia sẻ sau khi học lớp xóa mù chữ ban đêm.
“Thi đua yêu nước phải trở thành phong trào hành động cách mạng”Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, thi đua yêu nước phải thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý Đảng với lòng dân.
Sản phẩm dinh dưỡng công thức NAN INFINIPRO A2 3 mở rộng phân phối toàn quốcSau thành công tại chuỗi cửa hàng Con Cưng, sản phẩm dinh dưỡng công thức NAN INFINIPRO A2 3 tiếp tục được mở rộng phân phối tại chuỗi cửa hàng Kids Plaza, sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada và các cửa hàng sữa truyền thống từ tháng 4/2022.
Mã số 5764: Bố mất vì tai nạn, mẹ trầm cảm, nữ sinh và 4 em thơ sống lay lắtNữ sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh cùng 4 em nhỏ chỉ biết bấu víu vào bà nội già yếu khi bố mất vì tai nạn, mẹ trầm cảm nặng. Hoàn cảnh của gia đình này đang rất cần đến sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng.