Công an triệu tập nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tômSau khi chửi bới, đánh thai phụ tại Đắk Lắk vì mâu thuẫn khi mua mì tôm, thanh niên này đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc.
Kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Hình ảnh xã hội xấu xí vì côn đồ đường phốHỏi mua mì tôm lúc rạng sáng và được báo giá 10.000 đồng/gói, thanh niên xăm trổ chửi bới cho rằng bán giá đắt rồi lao vào đánh thai phụ, hành vi côn đồ của người này bị độc giả Dân trí lên án.
Mã số 5002: Hai đứa trẻ mồ côi cha mua mì tôm từng gói, mua trứng từng quảChồng mất vì căn bệnh ung thư, một mình chị Thân gồng gánh nuôi con 2 con thơ trong cảnh thiếu thốn, "ăn nhờ, ở đậu" suốt 10 năm liền.
Chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê, hỗ trợ thực phẩm người thuê phòngKhông chỉ miễn giảm tiền thuê phòng, cô Hương còn tự bỏ tiền mua mì tôm, thực phẩm để hỗ trợ những sinh viên, người lao động thuê trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Gần 70 triệu đồng đến với người cha mù chăm con gái tâm thầnTại buổi trao quà cụ Ký xúc động: "Từ nay cha con tôi không còn cảnh phải lo tiền mua mì tôm, gạo hàng ngày nữa. Tôi chân thành cảm ơn các tấm lòng thơm thảo đã giúp gia đình vượt qua cảnh cơ hàn".
18 năm tù cho kẻ dùng dao nhọn đâm chết bạn nhậuDo có mâu thuẫn với Sỹ trong quán nhậu, khi đi mua mì tôm sợ bị trả thù, Hưng đã mang theo một con dao nhọn để “phòng thân”. Khi bị bạn lôi ra đánh, Hưng đã dùng con dao này đâm vào người khiến Sỹ tử vong.
Nghệ An: Báo Dân trí cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với người dân rốn lũ xứ NghệĐể chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của người dân tại vùng lũ Nghệ An, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí đã quyết định trích 10 triệu đồng mua mì tôm hỗ trợ người dân vùng rốn lũ TX Hoàng Mai.
Vụ người đàn ông xăm trổ đánh thai phụ: Lo sợ không được yên ổn làm ănSau khi bị người đàn ông xăm trổ đạp vào bụng vì chê mì tôm bán đắt, thai phụ phải vào bệnh viện điều trị. Người phụ nữ ở Đắk Lắk mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm, để gia đình được yên ổn làm ăn.
Người đàn ông xăm trổ đánh phụ nữ mang thai vì gói mì tômSau khi hỏi giá mì tôm, người đàn ông cho rằng cửa hàng bán quá đắt nên chửi bới, rồi lao vào đạp người bán hàng là phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 4.
Bát mì hơn 8 triệu đồng gây tranh cãi, chủ quán nói "đã có 10 người ăn"Một quán ăn chỉ có hai bàn tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang bán một tô mì với giá lên tới 2.188 tệ (khoảng 8 triệu đồng), khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.
Gần 1 tuần không nấu cơm, người trẻ mắc kẹt trong vòng xoáy đồ ăn nhanhGiữa nhịp sống gấp gáp, những bữa cơm với rau xanh ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho đồ ăn nhanh. Thói quen tiện lợi này đang đặt sức khỏe người trẻ trước nhiều hệ lụy.
Mã số 5592: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ chia nhau gói mì tôm trong bữa cơm trưaCha bỏ đi, 3 đứa trẻ sống cùng mẹ trong căn chòi lợp tôn tạm bợ. Bữa ăn của 4 người có khi chỉ là một gói mì tôm chia nhau, hôm hết tiền thì ăn cơm với rau rừng chấm muối trắng, nước mắm.